Giận vợ, giết hàng xóm
(NLĐO) - Rượu vào, trong lúc rượt đánh vợ, Nguyễn Hoài Hưng vô tình ném khúc gỗ trúng lưng người hàng xóm. Không những không xin lỗi, bị cáo còn tước đoạt sinh mạng 1 người vô tội...
Ngày 2-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên bác kháng cáo, y án 18 năm tù đối với Nguyễn Hoài Hưng (SN 1983, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Giết người”.
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 16-7-2012, nhóm ông Huỳnh Minh Dân (SN 1964), anh Bùi Vũ Lên (SN 1986) tổ chức nhậu và chơi bài ngoài sân khu nhà trọ ở phường 12, TP Vũng Tàu thì gặp Hưng đi nhậu về ngang qua.
Hưng về phòng trọ và cãi nhau rồi vớ lấy 1 đoạn cây gỗ dài 30cm đuổi đánh vợ là chị Trần Thị Oanh Kiều (SN 1987).
Hưng cầm khúc gỗ ném theo nhưng do chị Kiều chạy ra ngoài, né tránh nên trúng vào lưng anh Bùi Vũ Lên.

Bị cáo Nguyễn Hoài Hưng tại phiên tòa phúc thẩm
Anh Lên và mọi người yêu cầu xin lỗi nhưng Hưng không chịu nên bị nhóm này nhảy vào đánh.
Những người khác vào can ngăn, đưa Hưng vào trong phòng nhưng Hưng chộp lấy lấy 1 con dao Thái Lan chạy ra, đuổi theo đòi đâm mọi người.
Hoảng sợ, mọi người bỏ chạy tán loạn. Ông Dân nghe nói Hưng đâm một người trong nhóm nên chạy đi xem. Gặp Hưng, ông Dân xông đến đánh và bị đâm 1 nhát vào ngực, tử vong.
Sau đó Hưng bị bắt giữ, giao công an.