Giết bạn đồng tính, lãnh án chung thân
(NLĐO)- Do nghi ngờ bạn tình đồng tính có người khác, Nga đã nổi máu “Hoạn Thư”. Nhát dao oan nghiệt của Nga đã cướp đi sinh mạng của bạn tình.
Trong phiên xét xử lưu động sáng 21-7 tại quận Bình Thạnh- TPHCM, TAND TP đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1975, ngụ Bình Thạnh) tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo Nga tại phiên tòa
Theo cáo trạng, sau khi ly dị chồng, Nga có mối quan hệ đồng tính và dọn về sống chung phòng với chị Mariyas (SN 1975, dân tộc Chăm). Do nghi ngờ chị Mariyas có “bồ nhí” nên Nga nổi cơn ghen tuông.
Tối 19-12-2010, sau khi đi nhậu, trên đường về nhà cả hai đã đánh nhau do Nga chửi bới cho rằng người tình không chung thủy. Vừa về đến phòng trọ, Nga dùng cây gỗ làm hư hỏng xe máy của chị Mariyas. Được chủ nhà khuyên giải nên cả hai “đóng cửa dạy nhau”.
Sợ Nga tấn công, chị Mariyas cầm dao thủ thân. Nga dằn co khiến dao rơi xuống đất thì bị Mariyas đá vào bụng. Trong lúc xô xát, Nga đã đâm chết bạn tình.
Trước đây, Nga từng lãnh 3 năm tù về tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Từ ngày Nga bị bắt về hành vi giết người, 2 con của Nga với người chồng cũ cũng bỏ học vì thiếu sự chăm sóc của cha mẹ.

Bị cáo Nga đã ngất xỉu khi nghe tòa tuyên án chung thân