Giết con chồng rồi giấu xác vào khe suối

(NLĐO)- Cơ quan điều tra huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã bắt được người mẹ kế giết chết con chồng rồi giấu xác trong một khe suối. Nguyên nhân khiến Lò Thị Sòn nhẫn tâm sát hại cháu Tao Văn Kẻo (8 tuổi) là để thỏa mãn sự ích kỷ của mình.

Ngày 5-9, Đồn Công an Nậm Tăm (Công an huyện Sìn Hồ) nhận được tin báo cháu Tao Văn Kẻo (sinh năm 2001, trú tại bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ) bị mất tích từ ngày 2-9.

Gia đình tìm kiếm đến ngày 5-9 thì phát hiện xác cháu Kẻo tại khe suối Co Có ở cuối bản Phiêng Chá, xã Nậm Tăm. Thấy các dấu hiệu cháu Kẻo bị giết chết rồi giấu xác phi tang, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Công an huyện Sìn Hồ phối hợp với các ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Đến tối 6-9, Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Lò Thị Sòn (sinh năm 1979, trú tại xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ) - mẹ kế của cháu Kẻo - về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Lò Thị Sòn đã thú nhận vào ngày 2-9, Sòn rủ cháu Kẻo lên rừng rồi dùng dao quắm chém vào mặt và sau gáy, khiến cháu Kẻo chết ngay tại chỗ. Sau đó, thị đem giấu xác cháu vào khe suối.

Theo TTXVN, hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, hoàn tất hồ sơ để đưa kẻ giết người ra xét xử trước pháp luật.