Giết người khi...đang chờ ăn chực!

(NLĐO) – Dù không quen biết nhưng đám côn đồ vẫn cố tình ngồi vào để… ăn chực! Khi nhìn thấy một nam công nhân bỏ tay vào túi quần, nhóm này ngứa mắt, gây sự rồi giết người.

Ngày 28-5, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Quang Minh, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1991) án tử hình, Trần Văn Quân (SN 1983) và Bùi Ngọc Hoàng (SN 1993, cùng ngụ xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cùng bị mức án 12 năm tù, về tội “giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Phước, khoảng 19 giờ ngày 13-2-2014, một nhóm công nhân tại trại gà Bình Phước (thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam), ở ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, chuẩn bị tổ chức tiệc để chia tay một nữ công nhân. Lúc này nhóm Sơn, Quân và Hoàng dù không quen biết nhưng cũng sà tới nhằm… ăn chực!

Bị cáo Sơn (bìa trái) dù đang chờ xử phúc thẩm trong vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng vẫn thể hiện chất côn đồ, ra tay giết người nên phải nhận án tử hình.
Bị cáo Sơn (bìa trái) dù đang chờ xử phúc thẩm trong vụ án “Cố ý gây thương tích” nhưng vẫn thể hiện chất côn đồ, ra tay giết người nên phải nhận án tử hình.

Trong lúc ngồi chờ ăn, nhóm Sơn nhìn thấy anh Trần Văn Hải (SN 1994, quê tỉnh Hà Tĩnh, công nhân trại gà) đi ra, đút 2 tay vào túi quần. Cho rằng ngứa mắt nên nhóm côn đồ này bắt anh Hải phải rút tay ra khỏi túi. Thấy quá vô lý anh Hải cãi lại lập tức bị Hoàng, Quân lao vào đánh, riêng Sơn rút dao đâm khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Đến ngày 14-2, cả 3 tên côn đồ trên bị công an bắt giữ.

Trước đó, Nguyễn Văn Sơn đã bị TAND huyện Hớn Quản xử phạt 8 tháng tù vào ngày 30-9-2013 về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong lúc chờ xử phúc thẩm, Sơn tiếp tục gây án.