Giới cá cược TPHCM bắt đầu “rục rịch”

Một số tay “trùm” cá độ bóng đá ở các quận 8, Hóc Môn... chuẩn bị vào cuộc với số tiền lên đến vài tỉ đồng

Dù còn hơn một tuần nữa vòng chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu (Euro) 2004 mới mở màn, song từ hơn nửa tháng qua, giới “cá cược” tại TPHCM đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho ngày hội của dân nghiền bóng đá.

Quán cà phê: Địa điểm lý tưởng để bắt kèo

Các quán cà phê có truyền hình cáp là địa điểm khá lý tưởng để dân cá độ bóng đá ra kèo. Sáng 2-6, chúng tôi có mặt tại “đặc khu” cà phê Bắc Hải, phường 15, quận 10, nơi các fan hâm mộ đang bàn tán xôm tụ về khả năng của các ứng cử viên cho chức vô địch. Ghé vào một quán cà phê ở mặt tiền đường Cửu Long, chúng tôi bắt gặp một nhóm 6 thanh thiếu niên đang tụm đầu ra kèo. Một thanh niên ra vẻ sành sỏi: “ Trận Pháp - Anh, tụi bây cứ bắt kèo trên là ăn chắc”. Gã thanh niên ngồi cạnh gật gù: “Ừ, thằng Hải nói phải đó. Trận này tao bắt “thằng” Pháp một “chai” (một triệu đồng). Nghe vậy, cả 4 người còn lại, phụ họa: “Chơi luôn, thằng nào làm chủ xị thì gom “bi” trước cho chắc ăn, lỡ tụi nó thua rồi xù độ thì sao?”. Trước khi rời quán, cả bọn hẹn đến nhà một người trong nhóm để đưa tiền trước. 

Buổi trưa, đến một quán cà phê máy lạnh ở khu vực hồ Con Rùa, chúng tôi nghe được câu chuyện của một nhóm học sinh ra vẻ dân chơi. Một học sinh mặc áo trắng mang phù hiệu một trường trung học phổ thông ở quận 3, than: “Dạo này ông bà già tao siết kỹ quá nên tao bị “khô máu” liên tục. Cũng may tuần tới ổng, bả sẽ đi nghỉ mát, tao sẽ kiếm cách “luộc” vài món để làm vốn”.

Điểm mặt các “trùm” cá độ...

Không ồn ào náo nhiệt như dân cá cược tại các quán cà phê  trên, song dân cá độ bóng đá chuyên nghiệp lại đang ẩn mình chờ dịp “xuất quân”. Sau nhiều lần năn nỉ, một buổi tối cuối tháng 5-2004,  V., bạn thân của chúng tôi, mới chấp nhận dẫn đi tham quan một số “lò” cá cược có tiếng ở quận 8. Hẹn nhau ở một quán cà phê trên đường Bùi Minh Trực, V. giới thiệu tôi gặp “cò” H., là đệ tử ruột của “trùm” Đ. Ở khu vực này, “trùm” Đ. khá nổi danh do bị mù cả hai mắt từ nhỏ, song vẫn đủ khả năng điều khiển cả một đường dây tổ chức cá độ bóng đá. Nghe chúng tôi hỏi chuyện bắt độ, H. cho biết hiện giờ trong tay anh đã có vài chục khách mở hàng cho trận khai mạc Bồ Đào Nha - Hy Lạp, tiền độ lên đến vài trăm triệu đồng. Nghe chúng tôi hỏi: “Tụi này bắt thằng Bồ (Bồ Đào Nha) 10 chai (10 triệu đồng) được không?”. H. cười mỉa: “Mấy ông chơi tới đâu, tụi này chìu tới đó. Bảo đảm chung đủ”. V. cho biết, từ cuối tháng 4-2004, đường dây của “trùm” Đ. đã chuẩn bị khá chu đáo cho giải này với “ngân sách” lên đến vài tỉ đồng.

Tương tự, một số tay “trùm” cá cược nổi tiếng khác, như: K. ở quận 8, P. tại thị trấn Hóc Môn... cũng đang đếm từng ngày để vào mùa làm ăn.

...và hậu quả đau lòng

Còn nhớ, cách đây vài tuần, khi giải bóng đá Cúp C1 châu Âu và giải bóng đá ngoại hạng Anh đang trong giai đoạn đỉnh điểm thì người dân TP đã bàn tán nhiều về những trận thanh toán đẫm máu do cá độ bóng đá. Người dân khu vực đường Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp vẫn chưa quên được vụ ẩu đả của một số thanh niên tại quán cà phê Sân Cỏ vào ngày 9-5-2004. Anh Trần P. đã bị một nhóm côn đồ chém đứt lìa cánh tay phải. Anh P. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và may mắn thoát chết. Tương tự, ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, cũng do mâu thuẫn trong cá độ bóng đá mà bọn côn đồ đã xách dao tìm đến nhà anh D. đòi nợ. Do D. có một người anh giống hệt nên bọn chúng đã đâm nhầm đối tượng. Ngoài anh D., một nạn nhân khác của bọn cá cược này là anh H. một chủ tiệm giày trên đường Xuyên Á (quận 12). Do thua độ và bị bọn chúng gọi điện hăm dọa xin... tí huyết nhiều lần, anh H. sợ quá phải cầu viện người chị ruột ở nước ngoài gởi gấp 10.000 USD về chung độ mới yên thân...

Để đối phó với nạn cá độ bóng đá trong mùa Euro 2004, đại tá Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết từ giữa tháng 5-2004, Công an TP đã triển khai nhiều phương án, trong đó tập trung phá một số vụ cá cược có quy mô lớn. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP và công an các quận – huyện tập trung đánh mạnh vào các đối tượng cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Euro 2004. “Lực lượng công an sẽ xử lý theo đúng pháp luật đối với các đối tượng vi phạm”.