Hà Tĩnh: Đi massage bị chủ khách sạn mang súng dọa bắn

(NLĐO)- Ngày 3-6, thiếu tá Trần Công Hiền,- Đội trưởng Đội CSHS thành phố Hà Tĩnh, cho biết, trong lúc xô xát với khách, ông Giáp (chủ khách sạn Hoàng Ngân 2, TP Hà Tĩnh) đã dùng súng để dọa bắn khách.

img
Khẩu súng mà ông Giáp dùng để dọa khách

Khoảng 21 giờ tối ngày 2-6, tại khách sạn Hoàng Ngân 2, TP Hà Tĩnh, một nhóm khách đi massage và chủ khách sạn này xảy ra cãi cọ với nhau dẫn tới xô xát. Sau một lúc thì “ông” chủ khách sạn này đã mang súng súng thể thao ra để bắn nhóm khách. Nhưng khi chưa kịp bắn thì nhóm khách này đã cướp được súng.

Anh Lưu Việt Anh (SN 1973, trú tổ 9, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh), một người trong nhóm đi massage kể lại: “Tôi đang massage ở tầng 3, khách sạn thì nghe tiếng cãi cọ của đám bạn với anh Giáp (chủ khách sạn - PV), nên tôi mặc áo quần chạy ra. Thấy chủ khách sạn liên tục dùng lời lẽ chửi bới bạn tôi nên tôi đã có nói lại mấy lời về cách xử sự của chủ khách sạn với khách hàng”.

Sau một lúc lời qua tiếng lại thì hai bên đã xảy ra xô xát với nhau. Ông Giáp chởi bới và đe dọa nhóm khách massage “Đ.M, mày nhớ mặt tau đó” rồi chạy đi.

Thấy vậy nhóm khách massage liền ra sảnh khách sạn để về thì bất ngờ thấy ông Giáp mang 1 khẩu súng thể thao chạy ra. Nhưng nhóm khách này đã nhanh chóng giằng được súng từ ông Giáp. “Tôi nghĩ nếu lúc đó mà bỏ chạy thì sẽ bị bắn nên tôi đã quay lại. Giằng co nhau một lúc thì mấy người bạn chạy lại trợ giúp và giành được khẩu súng”, anh Anh nói.

img
Khách sạn Hoàng Ngân 2

Khi hai bên giằng co đã làm vỡ cửa kính phòng khách sạn và làm anh Anh bị thương ở tay và chân.

Ngay sau khi bị lấy mất súng, ông Giáp bỏ chạy vào phía sau của khách sạn còn nhóm người này thì bỏ về.

Năm 2007, ông chủ khách sạn này dùng súng ngắn bắn đạn cao su để “nói chuyện” với khách và bắn 1 khách massage phải đi cấp cứu.

Hiện sự việc trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.