Hai nhà báo bị bảo vệ Công ty VINCOM hành hung
(NLĐ) - Tại công trình xây dựng tòa tháp đôi VINCOM, 192 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, hồi 9 giờ sáng 13-10, tốp công nhân phát hiện đồng nghiệp là ông Nguyễn Trọng Lý (1960, quê Nghệ An) nằm chết tại tầng 6 của tòa nhà 15 tầng này.
Nạn nhân Lý bị vỡ đầu, cách đó không xa có 1 trụ sắt mạ tĩnh điện màu ghi, dài khoảng 2 m còn lấm máu. Công an nhận định ông Lý chết do thanh sắt này đã rơi từ cửa sổ tầng trên xuống trúng đầu. Trước đó, ngày 6-9, tại công trình này từng xảy ra vụ tai nạn do thiếu thiết bị bảo hộ lao động, một công nhân đã rơi từ trên cao xuống tầng 7, chết tại chỗ.
Sáng 13-10, Ban Biên tập Báo Gia đình và Xã hội đã cử phóng viên Thu Trang xuống hiện trường điều tra vụ việc. Cùng tác nghiệp còn có phóng viên Trần Mạnh Tuấn (Báo Pháp Luật). Khi Trần Mạnh Tuấn tìm cách chụp ảnh toàn cảnh hiện trường trên tầng 6 của tòa nhà thì bị một nhân viên dùng bộ đàm chọc vào ngực và đe dọa sử dụng “biện pháp mạnh” để ngăn cản tác nghiệp. Khi xe cứu thương đến đưa Tuấn đi, Thu Trang rút máy ảnh ra ghi hình. Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ gồm năm người xông ra lôi phóng viên này ra ngoài. Sau đó, cả nhóm xông vào vừa đấm đá Thu Trang, vừa lớn tiếng chửi bới. Một người chỉ vào gara ô tô ở tầng trệt tòa nhà này, hô to “lôi cổ nó nhốt vào trong phòng kia”. Bác sĩ kết luận Thu Trang bị chấn thương thành ngực trái.