Hai vợ chồng nằm trên vũng máu trong phòng trọ

(NLĐO) - Bên trong căn phòng trọ ở Bình Dương, cả hai vợ chồng nằm trên vũng máu. Người vợ không qua khỏi, người chồng đang được cấp cứu.

Đến 16 giờ chiều nay (5-5), Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Huệ (SN 1991, quê Cần Thơ), người bị thương tên Trần Ngọc Vui (1988, quê Kiên Giang) là chồng chị Huệ.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nhiều người dân sống trong dãy trọ trên đường DX 106, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một nghe tiếng kêu cứu trong 1 phòng trọ nên lại gần kiểm tra thì thấy cửa khóa bên trong. Nhìn qua khe cửa, người dân phát hiện vợ chồng nạn nhân nằm bất động trên vũng máu.

Dân dùng búa phá khoá, đưa cả 2 đi cấp cứu nhưng chị Huệ đã không qua khỏi. 

Hai vợ chồng nằm trên vũng máu trong phòng trọ - Ảnh 1.

Phòng trọ xảy ra vụ việc

Hai vợ chồng nằm trên vũng máu trong phòng trọ - Ảnh 2.

Nhiều người dân nghi ngờ vụ án xuất phát từ ghen tuông

Theo điều tra ban đầu, anh Vui nghi ngờ vợ mình là chị Huệ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên 2 người thường xảy ra mâu thuẫn.