Ham của lạ,mất xe máy

(NLĐ)- Vào lúc 22 giờ 30 ngày 8-12, anh T.V.T (SN 1966, ngụ quận 4 - TPHCM) say rượu, đang đi xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành, quận 4 thì có một cô gái trẻ đẹp đứng bên lề đường gọi lại.

Đang lâng lâng bởi men rượu, mặt khác thấy bóng hồng quá hấp dẫn, anh T. cho rằng đây là cơ hội hiếm có không thể bỏ qua, nên dừng xe và đến nói chuyện. Người say ít khi tỉnh táo nên anh T. để nguyên chìa khóa xe trong ổ khóa. Tên Đặng Văn Hải (SN 1982, ngụ quận 4) đang đứng gần đó cũng cho rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua nên đã nhanh chóng nổ máy xe của anh T. rồi dông tuốt.

Mặc dù vậy anh T. vẫn còn may. Sáng 9-12, anh T. gặp lại Hải gần Bệnh viện Đa khoa quận 4 cùng với chiếc xe của mình. Vốn là tay không vừa, trong nháy mắt anh T. đã tóm gọn tên Hải giao công an xử lý.