Hàng cấm ở chợ trời

Sau khi Báo Người Lao Động Chủ nhật số phát hành ngày 8-10 có đăng phóng sự “Đi chợ bùa yêu”, nhiều bạn đọc đã phản ánh, còn nhiều nơi ở TPHCM bán “bùa yêu”, những loại thuốc kích thích nữ, nam, các “đồ chơi” đủ chủng loại...

Vậy là chúng tôi đi tìm hàng cấm ở chợ trời...

Chúng tôi đi một vòng các khu chợ trời trên các con phố Châu Văn Liêm, Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), Lê Lợi (quận 1)... Quả thật mặt hàng này đang giúp giới kinh doanh ăn nên làm ra. Nhưng trong lòng nó là một thế giới bệnh hoạn, đồi trụy, chứa chấp bao mầm mống tội ác. Ở đó không chỉ có thuốc kích dục đủ chủng loại, “khẩu trang, phụ tùng quái gở”, ngay cả bộ phận sinh dục mà giới dân chơi gọi lóng là “con nỡm”, “trái chuối”... từ bình dân đến cao cấp, thứ gì cũng có.

Buôn ở chợ trời

Với một mớ tiếng lóng học mót được, trong vai một người buôn đi tìm nguồn hàng lớn, chúng tôi lần ra chợ “bùa yêu” ở rạp hát Đại Quang. Qua mấy câu trao đổi, khi thấy chúng tôi hỏi đích danh những món hàng độc, bà chủ mặt đậm son phấn tỏ rõ sự vui mừng. Bà ta liến thoắng: “Sợ em vốn không dày, chứ chỗ chị muốn lấy bao nhiêu cũng đủ hàng”. Như để khuếch trương “uy tín” của mình, chủ hàng bắt đầu khâu tiếp thị. Theo lời bà ta, gian hàng này có đủ loại từ cổ chí kim, các loại thuốc gia truyền mấy trăm năm bên Trung Quốc, Ấn Độ như “Thần dầu”, “Ông già lên núi”... đều có cả. Còn khoản “áo mưa” thì cực kỳ phong phú. Tất cả có gần 60 loại, đủ các hình thù, màu sắc, kích cỡ. Bà ta bảo: “Nếu em lấy hàng với số lượng lớn thì sẽ có giá ưu đãi”. Cụ thể, mặt hàng “áo mưa” sẽ giảm 3 giá so với bán lẻ (7.000 đồng/chiếc); những lọ thuốc xịt của Trung Quốc, nếu lấy trên 10 lọ một đợt có giá 140.000 đồng/lọ (bán lẻ 200.000 đồng)... Sau khâu làm giá, bà ta đon đả cổ động chúng tôi: “Chị lạ gì! Làm ăn lớn như tụi em một vốn bốn lời. Nhiều nhà hàng, khách sạn cũng đến đây tìm tụi chị. Thứ nào bán chạy chị nắm trong lòng bàn tay. Có ăn lắm!”. Tôi hỏi dò, muốn lấy hàng trực tiếp thì tìm mối ở đâu. Chỉ nghe có thế, bà ta đã đổi giọng, mắng xối xả: “Buôn có bạn, bán có phường, muốn làm ăn lâu dài phải biết luật chơi”.

Chúng tôi xuống giọng, bảo rằng không muốn lấy hàng theo kiểu cò con, muốn có mối ruột giao hàng tận nơi. Khuôn mặt bà ta dãn ra, sau tiếng thở phào nhẹ nhõm, liền liếng thoắng: “Tưởng em qua mặt chị! Thứ đó chị lo được, cứ ném địa chỉ lại đây”. Như chiều lòng đối tác, bà ta thú thiệt, nguồn hàng phải gom ở nhiều mối từ khách du lịch, thuyền viên và cũng có khi phải đặt trước cho các khách du lịch trong và ngoài nước... Tôi hỏi bà ta, nếu khi chúng tôi cần mà hàng chưa gom đủ thì sao. “Mấy chục sạp hàng ở chợ này, chị em hỗ trợ nhau mà sống, nếu gặp mối nào lớn thì gom ngay tại chỗ”. Hỏi nghề này có sống được không, bà ta hồn nhiên cho biết, ngày nào bét cũng kiếm được trên 200.000 đồng. Chúng tôi ném lại một dòng địa chỉ ma rồi tìm cách rút lui.

Cũng với “bổn cũ soạn lại”, chúng tôi lần ra khu chợ mà giới dân chơi thường rỉ tai nhau trên đường Lê Lợi. Trời về đêm, mưa nặng hạt, đường phố thưa thớt người qua lại. Chẳng mấy khó khăn, chúng tôi đã kiếm ra chỗ mua hàng. Bà chủ choàng tỉnh sau một cái ngáp dài hơi. Như những nơi chúng tôi đã đến, ở đây thứ gì cũng có.

Rẽ sang đường Pasteur, cách chỗ vừa tới chỉ vài chục mét, ông chủ sạp vồn vã chào đón. Chúng tôi hỏi món hàng độc, ông chủ sạp lắc đầu và bảo rằng, ở chợ này chỉ duy nhất bà H. bán món đó. Nhưng bà ta chỉ bán cho mối quen, vì lúc trước bà ta bị khách chỉ điểm, công an đến tận nơi giấu hàng hốt trọn. Nghe đâu trị giá lô hàng đó gần cả trăm triệu. Ông chủ sạp thật thà tâm sự, lúc trước ông chỉ bán thuốc lá nhưng quá ế ẩm, thấy bà H. kinh doanh hàng “bùa yêu” hút khách, lợi nhuận lớn, nên hùa theo buôn bán hàng độc.

Đừng đùa với tử thần

Trên thị trường hiện nay các thuốc hỗ trợ sinh lý được Bộ Y tế cho phép lưu hành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những thuốc hỗ trợ cho nam giới kém khả năng về sinh lý, thường chứa các nội tiết tố nam như Andriol, Heptylate de Testosterone Theramex, Parlodel... Ngoài ra, còn có các loại thuốc trị bệnh rối loạn cương như Viagra, Levistra, Cialis Adagrin... Một số chất tạo nên ham muốn tình dục cho phụ nữ, chống bệnh trầm cảm như Testosterone với dạng uống và chích. Tuy nhiên, những thuốc hỗ trợ sinh lý cho cả nam lẫn nữ khi sử dụng đều phải tuân theo sự hướng dẫn nghiêm ngặt của bác sĩ. Bộ Y tế khuyến cáo, không thể tự ý sử dụng những loại thuốc hỗ trợ đó do tác dụng phụ và những phản ứng phụ có thể xảy ra.

Sau khi nghe những thông tin về thuốc hỗ trợ sinh lý từ một bác sĩ chuyên khoa, chúng tôi tự hỏi, thuốc có nguồn gốc hẳn hoi mà Bộ Y tế còn khuyến cáo bệnh nhân phải thận trọng khi sử dụng, vậy những thứ thuốc trôi nổi ngoài thị trường chợ đen, không nguồn gốc, không hướng dẫn sử dụng thì tác hại của nó thật khôn lường. Mang theo trăn trở này, chúng tôi đem những thứ “bùa yêu” mua được trong những ngày đi thực tế đến Sở Y tế TPHCM.

Thông tin ghi nhận được từ cơ quan chức năng khiến chúng tôi vô cùng sửng sốt. “Bùa yêu” thực ra là những chất kích thích tình dục cực mạnh, độ độc hại được xếp vào mức báo động đỏ, Bộ Y tế cấm lưu hành. Thuốc có tác dụng phụ và phản ứng ngược xảy ra rất lớn. Người sử dụng thường gặp phải tình trạng suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh. Sau trận “mây mưa” sinh lực kiệt quệ, thậm chí gặp phải cảnh “thượng mã phong”, chết bất đắc kỳ tử. Nếu quá lạm dụng thuốc, có thể xảy ra tình trạng rối loạn, mất khả năng sinh dục. Nặng hơn, có thể hôn mê sâu, đe dọa đến cả tính mạng.

Tuy nhiên, khi chúng tôi trao đổi về vấn đề quản lý loại thuốc độc hại này, cán bộ của Sở Y tế TPHCM lại cho rằng, những loại thuốc kích dục trên không được Bộ Y tế cho phép lưu hành nên không thuộc chức năng quản lý của ngành. Và nơi này đẩy trách nhiệm về cho Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

Chúng tôi lại lần tìm về Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội. Ông Lê Văn Quý, phó chi cục, lại cho rằng thuốc thì do bên y tế quản lý. Trong khi đó những khu chợ “bùa yêu” vẫn tiếp tục sôi động và công khai. Nó không chỉ làm băng hoại đạo đức, lối sống mà còn góp phần làm hại bao nhiêu cuộc đời của các cô gái trẻ, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội.

Vậy bao giờ những thứ “bùa yêu” nhan nhản trên thị trường chợ đen được dọn sạch?