“Hiệp sĩ” bắt gọn băng trộm hàng siêu thị

(NLĐO) – Sau nhiều lần kiểm tra, phát hiện hàng hóa trong siêu thị liên tục mất trộm, mỗi tháng các nhân viên bán hàng đều bị trừ lương nên không còn cách nào khác, họ đã nhờ “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải ra tay.

Sau 2 ngày theo dõi, lúc 17 giờ ngày 12-1, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc CLB Phòng chống tội phạm (PCTP) phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phát hiện 3 đối tượng gồm 2 nam, 1 nữ trong trang phục khá lịch sự liên tục ra vào siêu thị Vinatex Bình Dương nhưng không mua bất cứ thứ gì.

Sinh nghi, “hiệp sĩ” Thanh Hải âm thầm theo dõi. Lúc này các đối tượng vẫn chưa biết đang lọt vào tầm ngắm nên ung dung bốc một lúc 20 hộp cạo râu (8 cái/hộp) nhét nhanh vào trong áo khoác. Sau đó các đối tượng tiếp tục bước qua quầy bán sữa, một đối tượng đứng che khuất tầm nhìn nhân viên bán hàng để cho đồng bọn cứ lấy từng hộp sữa nhét vào người.
 
img
Hai "đạo chích" Lâm Văn Hoàng và Nguyễn Thị Ngọc Thảo
img
Nguyễn Văn Bông với tang vật trộm cắp ở Siêu thị Vinatex Bình Dương

Biết không thể một mình bắt gọn 3 tên trộm nên “hiệp sĩ” Thanh Hải đã gọi điện nhờ “hiệp sĩ” Lê Anh Tuấn, Đội trưởng đội PCTP phường Phú Cường tới giúp sức.  Khi 3 tên trộm lấy hàng xong, bước ra ngoài cửa không trả liền và leo lên xe nổ máy bỏ chạy thì “hiệp sĩ” Hải và Tuấn tăng tốc đuổi theo, tóm gọn. Trên đường áp giải về công an, 3 tên trộm đền nghị 2 “hiệp sĩ” nhận số sữa (46 hộp) và 20 hộp dao cạo râu mà chúng vừa trộm, đồng thời xin các “hiệp sĩ” thả ra nhưng bị từ chối.

Tại Công an phường Phú Cường, 3 tên trộm gồm Lâm Văn Hoàng (SN 1976), Nguyễn Thị Ngọc Thảo và Nguyễn Văn Bông (SN 1966, cùng ngụ TPHCM) thú nhận hành vi phạm tội.