“Hiệp sĩ” bắt quả tang 2 kẻ móc túi trong phiên chợ công nhân

(NLĐO) – Lợi dụng cảnh chen lấn trong hội chợ, các đối tượng trà trộn vào dòng người để giả vờ mua hàng rồi xuất chiêu “hai ngón”. Trước tình trạng có quá nhiều nạn nhân bị móc túi, các “hiệp sĩ” đã mật phục bắt quả tang.

Hai đối tượng móc túi trong phiên chợ công nhân các bị “hiệp sĩ” bắt quả tang

Hai đối tượng móc túi trong phiên chợ công nhân các bị “hiệp sĩ” bắt quả tang

 

Số tiền của chị Linh bị Thu và Ngọc móc túi

Số tiền của chị Linh bị Thu và Ngọc móc túi

Ngày 30-10, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu (SN 1976, Long An) và Trương Thị Ngọc (SN 1979, Khánh Hoà) để lập hồ sơ ban đầu về hành vi “trộm cắp tài sản”. Theo đó, ngày 28-10, lợi dụng tình trạng đông người trong phiên chợ “Thanh niên Công nhân” tại Trung tâm thương mại Becamex, Thu và Ngọc đã trà trộn vào đám đông để móc túi.

Sau khi được nhiều nạn nhân gọi điện thoại báo tin, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Thạch Đạt, Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Hùng Phong tổ chức theo dõi. Đến 19 giờ ngày 29-10, các “hiệp sĩ” phát hiện Thu và Ngọc sà vào trước phòng bán vé để chen lấn nhằm móc túi nhưng không được. Sau đó, hai đối tượng này lẩn vào phiên chợ tìm con mồi.

Đến 20 giờ cùng ngày, khi nhìn thấy chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1995, sinh viên Đại học Thủ Dầu Một) đang đứng tại một quầy quần áo chọn hàng, Thu cùng Ngọc áp sát rồi mở chiếc giỏ xách của chị Linh để trộm ví tiền. Ngay lập tức “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhào tới ôm chặt 2 nữ tặc, đồng thời hô to để đồng đội tới hỗ trợ khống chế đưa 2 kẻ móc túi về công an.

Ngay sau khi lập biên bản quả tang, chiếc ví có 2,2 triệu đồng cũng được trao trả cho chị Linh.