“Hiệp sĩ đường phố” bắt cướp tại nhà

(NLĐO) – Lúc 16 giờ chiều ngày 20-10, người dân trong hẻm 100 Yên Phước, phường 9, quận Tân Bình-TPHCM đã khá bất ngờ khi thấy một thanh niên lao thẳng xe máy của mình vào một đối tượng đang điều khiển xe máy. Khi đối tượng bị đụng xe vừa ngã xuống đất, người thanh niên lao vào tóm gọn.

Người bắt nóng tên trộm là “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến.

Tại Công an phường 9 (Q. Tân Bình), đối tượng trộm xe máy khai tên là Phạm Hoàng Vũ (SN 1980, ngụ 75/12 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận), từng bị Công an quận 7 bắt về tội trộm xe máy. Riêng đối tượng trốn thoát tên Trí, ngụ phường 8, quận Tân Bình.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến, cho biết anh thấy Trí, Vũ đi trên 1 xe máy, có dáng điệu khả nghi nên bám theo qua nhiều tuyến đường. Sau khi vào hẻm 100 Yên Phước, Trí dừng xe để Vũ đi bộ tới số 100/33 bẻ khóa xe máy biển số 52H4 – 0098 của chị Hoàng Thị Nga đang dựng trước nhà.

Khi Vũ vừa nổ máy chạy khoảng 20 m, anh Tiến lao thẳng xe của mình vào xe máy do tên Vũ vừa trộm được và bắt gọn tên trộm khi hắn vừa ngã xuống đất. Riêng tên Trí thấy đồng bọn bị bắt đã tăng ga bỏ trốn.

Hiện công an đang truy bắt đối tượng này để lập hồ sơ xử lý.