"Hiệp sĩ" Minh Tiến lại bắt cướp
(NLĐO)– Ngoài vụ bắt cướp sáng 30-3, vài tháng gần đây, "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến đã bắt gọn hàng chục tên cướp giật trên đường phố ở TPHCM, giao nộp công an, trả lại tài sản cho khổ chủ.
Lúc 8 giờ ngày 30-3, trên đường đi làm, “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện 2 thanh niên đi chung một xe máy trên đường Trường Chinh (phường 13, quận Tân Bình - TPHCM) có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Kẻ cướp Lê Thanh Phúc (giữa) tại Công an phường 13, quận Tân Bình sáng 30-3
Khi đến trước nhà số 56 đường Bình Giã (phường 13, quận Tân Bình), 2 thanh niên phát hiện bà Nguyễn Thị Nhuận (SN 1960, quê Bình Định) đang đi bộ để băng sang đường liền áp sát và giật phăng sợi dây chuyền trên cổ bà Nhuận.
Ngay lập tức, “hiệp sĩ” Minh Tiến tăng tốc đuổi theo 2 tên cướp qua nhiều tuyến đường. Khi đến ngã ba Âu Cơ – Trường Chinh, Tiến đuổi kịp 2 tên cướp và đạp xe chúng ngã xuống đường, đồng thời nắm áo tên ngồi sau kéo giật lại và bắt gọn. Riêng tên cầm lái lồm cồm dựng xe tăng ga tẩu thoát.
Tại trụ sở Công an phường 13, quận Tân Bình, kẻ cướp khai tên là Lê Thanh Phúc (SN 1994, ngụ quận Tân Bình). Còn đối tượng chạy thoát ngụ ở khu vực Đầm Sen (quận 11).

Hai sợi dây chuyền mà bọn cướp giật trước khi bị bắt 30 phút
Khám xét người của Phúc, công an phường phát hiện có 2 sợi dây chuyền vàng, Phúc khai đã cùng đồng bọn giật trước đó khoảng 30 phút. Riêng sợi dây chuyền của bà Nhuận, chúng làm rơi trong quá trình chạy trốn.
Hiện Công an phường 13, quận Tân Bình vẫn đang lấy lời khai đối tượng bị bắt và đang khẩn trương truy bắt đồng bọn của Phúc để xử lý.
Trong vài tháng gần đây, "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến đã bắt gọn hàng chục tên cướp giật trên đường phố, giao nộp công an, trả lại tài sản cho khổ chủ.