“Hiệp sĩ” tiếp tục từ chối nhận hối lộ

(NLĐ) – Sau khi bị khống chế, 1 trong 2 tên trộm đã xin được hối lộ các “hiệp sĩ” chiếc tivi, xe máy vừa trộm được cùng 5 triệu đồng để được thả ra. Tuy nhiên các “hiệp sĩ” đã thêm một lần từ chối và đưa 2 tên trộm về giao cho công an.

Lúc 13 giờ ngày 23-7, sau khi giao đối tượng tống tiền vừa bị bắt vào trưa cùng ngày cho Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trên đường về, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội Phạm Tấn Thành, Trần Anh Tuấn, Thạch Đạt và Đặng Quốc Nghiêm phát hiện 2 thanh niên đi chung một xe máy, chở theo 1 tivi hiệu Toshiba loại 32 inch và lưu thông với tốc độ khá cao trên đại lộ Bình Dương đoạn qua phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Đặc biệt khi đến các giao lộ, dù đèn tín hiệu màu đỏ nhưng 2 đối tượng vẫn vượt qua. Nghi vấn 2 đối tượng trên là trộm nên các “hiệp sĩ” tăng ga đuổi theo.
img
Hai kẻ trộm bị các “hiệp sĩ” bắt cùng tang vật trộm là chiếc xe máy và tivi vào chiều 23-7.

Khi vừa đến đoạn đường vắng người, các “hiệp sĩ” vọt lên ép xe 2 thanh niên rồi khống chế. Khai thác tại chỗ, 2 thanh niên thừa nhận vừa mới cạy cửa một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một), lấy trộm được chiếc xe máy loại wave biển số 61F5 – 8333 mà chúng sử dụng để tẩu thoát cùng tivi trên.

Trong lúc bị dẫ giải về đồn công an, một trong hai đối tượng đã xin các “hiệp sĩ” nhận chiếc tivi và chiếc xe máy mà chúng vừa trộm được cùng với 5 triệu đồng, đổi lại cả 2 tên trộm được tự do, tuy nhiên các “hiệp sĩ” nhất quyết từ chối, đưa cả 2 về công an cùng tang vật.

Tại Công an phường Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một), hai kẻ trộm khai tên Phạm Phú Vương và Trần Huy Hoàng (cùng sinh năm 1987 và cùng quê Thái Nguyên). Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra.