Kẻ bảo hùn vốn, người nói không
Bị cáo Nguyễn Văn Tính, nguyên bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND quận Gò Vấp - TPHCM, thừa nhận có nhận 800 triệu đồng nhưng đó là tiền “mượn để xây nhà”
Phiên tòa xét xử vụ tiêu cực ở Công ty Xây dựng Gò Vấp (nay là Công ty Địa ốc Gò Môn) đã khai mạc ngày 8-6 tại TAND TPHCM, với 7 bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thu gom, chuyển nhượng đất trái phép
Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, cuối năm 1999, bà Phạm Thị Tuyết Lan (kinh doanh đất đai tại quận Gò Vấp nhưng không đăng ký kinh doanh) bàn bạc với vợ chồng ông Dương Công Hiệp, phó Phòng Quản lý Đô thị quận Gò Vấp, hùn 2,8 tỉ đồng để kinh doanh đất đai tại phường 12, quận Gò Vấp. Bà Lan có trách nhiệm quan hệ, thỏa thuận thu gom đất nông nghiệp; ông Hiệp hướng dẫn cách thức tiến hành và hợp thức các thủ tục giấy tờ cần thiết..
Trong năm 2000 - 2001, bà Lan thỏa thuận mua 11 ha đất của nhiều hộ dân với giá 100.000 đồng - 150.000 đồng/m², đặt cọc 10 - 50 triệu đồng/hộ để giữ đất, sau đó chuyển nhượng lại cho Công ty Xây dựng Gò Vấp với giá 280.000 đồng - 290.000 đồng/m², hưởng chênh lệch 16,6 tỉ đồng.
Việc chuyển nhượng đất bất hợp pháp có thể hợp thức hóa được là nhờ sự bàn bạc trực tiếp của ông Lê Minh Châu, giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp, tác động của ông Trần Kim Long - chủ tịch UBND quận Gò Vấp và hướng dẫn của ông Hiệp.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 8-6
Số tiền chênh lệch được bà Lan chi cho ông Châu 2,1 tỉ đồng (ông Châu chi lại cho ông Long 290 triệu đồng; ông Hồ Tùng Lâm - phó giám đốc Công ty Xây dựng Gò Vấp, người ký hợp đồng với Lan và tổ chức thực hiện chi tiền thanh toán - 200 triệu đồng) và ông Long 400 triệu đồng (ông Hiệp chỉ đưa 250 triệu đồng). Riêng ông Hiệp được hoàn vốn 2,8 tỉ đồng và chia tiền lời nhiều đợt tổng cộng 3 tỉ đồng.
Đưa - nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ...
Tháng 8-2001, sau khi nhận được báo cáo kết luận và toàn bộ hồ sơ chứng cứ về hành vi sai phạm của các đối tượng trong việc chuyển nhượng đất giữa Công ty Xây dựng Gò Vấp với bà Lan, ông Nguyễn Văn Tính, bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND quận Gò Vấp, đã dùng tài liệu này gây áp lực và được ông Châu đưa 800 triệu đồng.
Tiếp đó, tháng 11-2004, trong khi Thanh tra Chính phủ và CQĐT đang thanh tra và điều tra về những sai phạm của Công ty Xây dựng Gò Vấp, để tránh bị khởi tố, ba ông Long, Châu và Lâm đã đưa ông Nguyễn Minh Hoàng 30.000 USD và 20 triệu đồng để nhờ người có trách nhiệm giúp đỡ (Hoàng khai chỉ hưởng lợi 2.000 USD, số tiền còn lại đã đưa người quen nhằm giải quyết vụ việc nhưng người này không thừa nhận nên buộc Hoàng phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên).
Riêng ông Trần Kim Long còn lợi dụng chức vụ để buộc ông Châu phải dùng tiền của công ty thanh toán cước phí điện thoại cho mình tổng cộng 131 triệu đồng.
“Lương tâm không cho phép”
Tại phiên tòa, được thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Lan thừa nhận số tiền chênh lệch từ việc sang nhượng đất là 16,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo bị cáo Lan, cáo trạng chưa trừ chi phí san lấp đất, trả lãi vốn vay của nhiều người khác..., mà nếu “trừ tất cả, bị cáo chỉ còn lại vài trăm triệu đồng”.
Bị cáo Lan khẳng định không hùn vốn làm ăn với Hiệp, số tiền 2,8 tỉ đồng là bị cáo vay của vợ Hiệp với tiền lãi 315 triệu đồng, không phải 3 tỉ đồng. Lan cho biết không bao giờ đem tiền cho bất cứ bị cáo nào trong vụ án vì “bị cáo bán đất, việc gì phải cho tiền người ta?”.
Ngược lại, bị cáo Hiệp thừa nhận: “Thấy chị Lan tính toán cũng được nên đồng ý góp 2,8 tỉ đồng mua 2 ha đất”. Theo Hiệp, sau khi chuyển nhượng đất cho Công ty Xây dựng Gò Vấp, Lan hoàn vốn cho Hiệp và trả 3 tỉ đồng tiền lời từ việc chuyển nhượng này. Việc Lan không thừa nhận có thể vì “đã hứa không khai chuyện hùn hạp này do sợ ảnh hưởng đến công tác của bị cáo. Tuy nhiên, trong những ngày ở trại giam, bị cáo suy nghĩ thấy lương tâm không cho phép nên khai lại việc này”.
Trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Văn Tính thừa nhận có nhận 800 triệu đồng của Châu nhưng đó là tiền “mượn để xây nhà”.
Hôm nay, 9-6, phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn.
|
Cò đất giả... mù Bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan (ảnh) xuất hiện tại tòa lần này với đôi mắt luôn nhắm tịt, đi lại và ngồi xuống phải có cảnh sát dìu vì... “bị cáo không nhìn thấy gì” và luôn mang nét mặt cùng dáng vẻ ngây ngô khi ống kính của các phóng viên lia đến.
![]() Khi trả lời thẩm vấn, bị cáo Lan nói miên man, dùng những từ ngữ “dân dã”, khoa tay minh họa liên tục khiến chủ tọa phải nhiều lần nhắc nhở. |
