Kẻ đâm hai mẹ con hé lộ nguyên nhân gây án

(NLĐO) - Đối tượng Huy khai do bị chửi bới và cảm thấy tủi thân nên dùng dao tự cắt vào tay mình, sau đó cầm dao sang nhà hàng xóm và đâm hai mẹ con khi đang hát karaoke.

Liên quan đến vụ việc hai mẹ con bị đâm chém dã man khi đang hát karaoke tại Vũng Tàu, trưa 8-3, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã lấy lời khai của nghi phạm Phạm Việt Huy (40 tuổi, trú tại 664/39 đường 30-4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) để làm rõ hành vi giết người.


Nghi phạm Phạm Viết Huy kẻ nhận gây ra vụ án khiến hai mẹ con hàng xóm đang nguy kịch

Nghi phạm Phạm Viết Huy kẻ nhận gây ra vụ án khiến hai mẹ con hàng xóm đang nguy kịch

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận khoảng 15 giờ 30 ngày 7-3, Huy đang nằm trong nhà thì nghe tiếng vợ chồng chị Bùi Thị Đậm (27 tuổi, hàng xóm) chửi bới Huy. Tức và tủi thân vì bị chửi, Huy xuống bếp lấy dao tự cắt vào tay mình gây chảy máu, sau đó cầm dao chạy qua nhà hàng xóm nhưng thấy nhà khóa cổng.

Huy leo qua cổng đi vào nhà thấy chị Đậm cùng con gái Nguyễn Phương Trang (3 tuổi) đang hát karaoke ở phòng khách nên chém vào đầu chị Đậm nhiều nhát khiến con dao bị gãy.


Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Chị Đậm bế con chạy vào phòng ngủ thì Huy chạy xuống bếp lấy 3 con dao chạy đuổi theo và chém vào người chị Đậm cùng cháu Trang.

Sau khi gây án, Huy ra tới cổng thấy chồng chị Đậm chạy xe máy về nên quát lớn “mày đi đi, tao thịt cả mày bây giờ”, chồng chị Đậm vội bỏ xe máy và chạy đi. Huy chạy về nhà mình cố thủ cho đến khi bị công an bắt giữ và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Huy cho biết nghĩ rằng chị Đậm và cháu Trang đã chết nên bỏ ra khỏi phòng vì thấy cả hai nằm bất động trên sàn nhà.

Như đã thông tin, chiều ngày 7-3 người chồng trở về nhà thì phát hiện vợ cùng con gái nằm bất động với nhiều vết thương nên gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Đươc biết cháu Trang bị hàng chục vết thương như đứt xương sọ, tụ máu ở đỉnh phải, 1 vết thương ở thành bụng thủng ruột non 4 lỗ, thủng tĩnh mạch chủ, 3 vết thương ở mặt. Riêng người mẹ hiện vẫn đang cấp cứu chưa xác định được tình trạng thương tích, trong đó có nhiều vết chém ở đầu, tay và trên cơ thể.