Kẻ giết vợ bằng xăng thoát án tử
(NLĐO)- Sau khi tòa sơ thẩm tuyên tử hình, đại diện bị hại đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho kẻ thủ ác Nguyễn Ngọc Trãi (SN 1962, ngụ Phú Nhuận - TPHCM) một con đường sống.
Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 19-10 đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của đại diện bị hại và kháng cáo của bị cáo, giảm án từ tử hình xuống tù chung thân đối với Nguyễn Ngọc Trãi về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Trãi thoát an tử hình
Theo án sơ thẩm, Trãi và chị Huỳnh Thị Lan Anh chung sống như vợ chồng từ năm 2004. 6 năm sau, cả hai đăng ký kết hôn và thuê nhà trọ sống tại quận Tân Bình - TPHCM. Đến tháng 5-2010, do có nhiều bất đồng trong cuộc sống nên chị Lan Anh muốn ly hôn và đuổi Trãi ra khỏi nhà trọ.
Tối 26-5-2010, Trãi nảy sinh ý định giết chết vợ nên mua 40 lít xăng đổ vào 4 can nhựa rồi lấy xe ba gác chở đến tiệm cơm của chị Lan Anh.
Đến nơi, Trãi lấy một can xăng tạt vào người vợ rồi bỏ chạy. Lúc này, chị Lan Anh đang đứng gần lò than nên xăng bắt lửa cháy dữ dội. Chị Lan Anh được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời 2 ngày sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Tối 26-5-2010, Trãi nảy sinh ý định giết chết vợ nên mua 40 lít xăng đổ vào 4 can nhựa rồi lấy xe ba gác chở đến tiệm cơm của chị Lan Anh.
Đến nơi, Trãi lấy một can xăng tạt vào người vợ rồi bỏ chạy. Lúc này, chị Lan Anh đang đứng gần lò than nên xăng bắt lửa cháy dữ dội. Chị Lan Anh được đưa đi cấp cứu nhưng qua đời 2 ngày sau đó tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Người chồng tàn nhẫn bị bắt ngay sau khi gây án 1 ngày.