Khởi tố hai cảnh sát giao thông
Đó là trung sĩ Nguyễn Thanh Huy và Nguyễn Văn Thuận (công nhân viên quốc phòng). Cả hai cùng làm việc tại Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ (CSGT-ĐB), Công an Tiền Giang
Ngày 25-5, VKSND tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thuận (nhân viên Đội Tham mưu) tội “ Môi giới hối lộ”; trung sĩ Nguyễn Thanh Huy (Đội xử lý), Phòng CSGT-ĐB Công an Tiền Giang, về tội “Nhận hối lộ” và “Hủy hồ sơ cơ quan Nhà nước”. Sau khi VKSND phê chuẩn, cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam thời hạn ba tháng đối Nguyễn Thanh Huy. Nguyễn Văn Thuận được tại ngoại do thành khẩn khai báo, nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo hồ sơ có được, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Thanh Huy có nhiều mối quan hệ với nhiều đường dây “cò” bấm lỗ bên ngoài xã hội. Đầu tháng 4-2007, Báo NLĐ đăng loạt bài “Cò” bấm lỗ hoành hành trên “vùng đất dữ”, chỉ rõ một số gương mặt có máu mặt và sự quan hệ mật thiết của giới này với một số CSGT trong việc chạy biên bản không xử phạt bấm lỗ và giam xe có thời hạn để nhận tiền từ chủ xe, tài xế từ 3 đến 6 triệu đồng một phi vụ. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thành lập đoàn thanh tra làm rõ những việc báo đã nêu. Trong thời điểm này, nhiều đường dây chạy biên bản đã phải tạm dừng hoạt động. Nhưng ít ai biết rằng, đây là lúc để Huy và Thuận thiết lập một đường dây mới hoạt động táo bạo hơn. Trong giới “cò” bấm lỗ ở TP Mỹ Tho lúc này nổi lên cái tên Vinh “nón”, ngụ tại khu phố 2, phường 4.
Ngày 14-4, sau khi bị lập biên bản, anh Trần Thanh Phú, ngụ tại huyện Gò Công Tây, tìm cách bắt liên lạc với “cò” Tèo ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành nhưng người này không nhận làm với lý do đang bị báo chí “quần”. Tưởng đã bế tắc, nhưng vào ngày 19-4, anh Phú bắt được liên lạc với Vinh “nón” ngay Đội Xử lý thông qua Nguyễn Thanh Huy, người nắm giữ hồ sơ xe anh Phú hôm đó. Sau khi chấp nhận 10 triệu đồng, Huy chuyển hồ sơ qua tay Thuận để giao cho Vinh “nón”. Vụ việc xảy ra có một số cán bộ CGST đã biết sự việc và thông báo cho Đội Tuần tra xử. Khi nhận được thông báo, một cán bộ thống kê đã kiểm tra thì phát hiện hồ sơ bị mất là đúng sự thật. Người cán bộ này lập tức báo cho đại úy Nguyễn Hữu Tùng, Đội trưởng Đội xử lý. Thay vì báo cáo vụ việc với BCH phòng, ông Tùng âm thầm “nhờ” đồng nghiệp trạm kiểm soát giao thông Trung Lương chốt chặn trên trục Quốc lộ 1A tìm bắt xe anh Phú để khắc phục hậu quả, nhưng không thành. Bởi vì vào ngày 28-4, xe anh Phú một lần nữa bị Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Châu Thành bắt giữ với lỗi vi phạm như lần trước.
Mãi đến đầu tháng 5-2007, khi phóng viên Báo NLĐ đến trao đổi với BCH Phòng CGST-ĐB thì vị nào cũng tỏ ra bất ngờ trước việc mất hồ sơ tại Đội Xử lý. Mấy ngày sau đó, BCH phòng xác nhận việc mất hồ sơ là có thật. Đồng thời, một số cán bộ Phòng CSGT-ĐB cho hay đây không là lần đầu xảy ra hiện tượng mất hồ sơ tại Đội Xử lý. Trước đó hơn một tháng, lợi dụng nhiệm vụ được giao tại Đội Xử lý, Nguyễn Văn Thuận tiếp tay đánh cắp hồ sơ để nhận “bồi dưỡng” 1,5 triệu đồng. Sau vụ này, Thuận bị chuyển công tác khác, nhưng vẫn liên hệ với môt số “cò” bấm lỗ, trong đó có Vinh “nón”. Đáng nói trong vụ này Thuận đã chủ động cho Vinh “nón” số điện thoại của mình để tiện liên lạc khi có “phi vụ”.
Sau khi biết anh Trần Thanh Phú làm đơn tố hành vi làm tiền của mình, Vinh “nón” liên tục gọi điện thoại vừa đe dọa, vừa năn nỉ anh Phú rút đơn. Trong nhiều cuộc điện đàm sau đó, Vinh “nón” bật mí trong vụ này có đại ca “ba sao” dính vào và khuyên anh Phú đừng khai báo gì hết. Trước khi Vinh “nón” bị bắt, đại ca “ba sao” có gặp anh Phú dọa nếu làm lớn chuyện thì anh Phú cũng sẽ bị truy tố về tội “đưa hối lộ”. Tuy nhiên, người chủ động tố giác tội phạm đã được pháp luật bảo vệ.