Không được sống chung, đâm chết người tình

(NLĐO)- Dù biết C.V.H đã có vợ con ở quê nhưng Nguyễn Thị Ngọc Trâm (26 tuổi, ngụ ở Lâm Đồng) vẫn đem lòng yêu mến và chung sống như vợ chồng. Sau những lần “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, H. nói lời chia tay nhưng Trâm không đồng ý và mọi mâu thuẫn được giải quyết bằng nhát dao oan nghiệt.

Ngày 12-8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.
 
Theo cáo trạng, Trâm từ Lâm Đồng lên TP.HCM làm tiếp viên phụ bán quán cà phê. Trong thời gian làm phục vụ, Trâm quen biết và nảy sinh tình cảm với anh C.V.H., 28 tuổi, đã có gia đình.
img
Nguyễn Thị Ngọc Trâm bị dẫn giải về trại giam
 
Tháng 4-2009, Trâm cùng người tình về quê ra mắt hai bên gia đình và tổ chức đám cưới (không đăng ký kết hôn). Sau một thời gian chung sống, thường xảy ra mâu thuẫn, có nhiều lần Trâm còn bị chồng đánh.
 
Chiều 22-7-2009, sau khi uống rượu, Trâm gọi điện cho anh H. để xin lỗi và xin được quay về sống chung nhưng anh này từ chối. Thấy Trâm tha thiết, xin gặp để nói chuyện lần cuối, anh H. đã mủi lòng chấp nhận. Trước khi đi, Trâm lấy một con dao giấu trong người....
 
Không thuyết phục được, lại nghe anh H. thách thức “Cô có giỏi thì đâm vào ngực tôi đây này!”, Trâm vung dao đâm một nhát trúng ngực người tình. Do vết thương quá nặng nên anh H. tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.