Không mở khóa xe được, cũng dắt!
(NLĐO)- Trương Phúc Dũng (SN 1979, ngụ Nam Định) cùng đồng bọn chạy xe máy trên đường Cây Trâm (quận Gò Vấp, TPHCM) thì nhìn thấy xe Attila dựng trước nhà không có người trông coi. Dũng đứng cảnh giới cho đồng bọn đi bộ đến dùng đoản tự chế bẻ khóa trộm xe nhưng không bẻ được nên bọn chúng đẩy bộ xe về phòng trọ.

Bị cáo Trương Phúc Dũng bị dẫn giải (bên phải)
Trương Phúc Dũng và đồng bọn bị bắt quả tang khi đem xe máy đi tiêu thụ ở chợ Cầu (Gò Vấp).
Cũng trong ngày 27-3-2008, bọn chúng đã thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp xe máy tại quận Bình Tân.
Trước đó, Dũng đã có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, hai lần bị phạt cảnh cáo về hành vi gây rối trật tự công cộng và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ngày 8-7-2009 TAND quận Bình Tân đã tuyên phạt bị cáo Trương Phúc Dũng 1 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Sáng 10-12, Tòa phúc thẩm TAND TPHCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Trương Phúc Dũng 1 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, buộc bị cáo Dũng chấp hành hình phạt chung của 2 bản án là 2 năm 6 tháng tù.