Làm người nộm

Khoác lên người bộ đồ thú nặng 5 kg, công việc “đóng vai thú vật” xem vậy chẳng “dễ ăn” chút nào, đòi hỏi phải có sức khỏe và khả năng chịu... nóng cực giỏi

Nhà hàng bắt đầu mở cửa từ 9 giờ đến hơn 23 giờ. Trong suốt khoảng thời gian này, công việc của Nguyễn Đức Hùng là hóa trang thành một con chuột Mickey đứng ngay cổng để đón và tiễn khách.

Nếu ngồi, sẽ bị trừ nửa tháng lương

Hùng là một trong những người đang làm công việc: Đóng vai hình nộm như chuột Mickey, gấu Misa, vịt Donald, thỏ ngọc, người ngoài hành tinh... để đứng trình diễn, tiếp thị, mời chào khách ở các nhà hàng, quán ăn, hội chợ, trung tâm triển lãm, các lễ hội... Vốn là dân TPHCM chính gốc, nhà ở phường 17, quận Bình Thạnh, Hùng tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên Trường Nghệ thuật Sân khấu TP nhưng không xin được việc làm như ý. Có vài nơi ở các tỉnh đồng ý nhận anh về làm diễn viên phụ nhưng vì xa nhà nên Hùng từ chối. Cách đây gần 3 năm, anh tình cờ đọc được mẩu thông tin trên một tờ báo về việc nhà hàng Thanh Trúc trên đường Cách Mạng Tháng Tám tuyển dụng 2 nhân viên chuyên đóng vai... người nộm để thu hút khách hàng. Anh đến nộp hồ sơ, vượt qua... hơn 40 ứng viên khác nhờ vóc dáng cao lớn và khả năng hoạt náo đã qua trường lớp.

Ngày nào cũng vậy, sau khi ăn xong bữa sáng, phóng vội xe đến nhà hàng, anh vào phòng “hóa trang” khoác lên người bộ đồ thú nặng hơn 5 kg và bắt đầu một ngày làm việc. Hùng nói đùa rằng công việc “đóng vai thú vật” này xem vậy mà chẳng “dễ ăn” chút nào. Đầu tiên là phải có sức khỏe dẻo dai, nhất là khả năng chịu... nóng cực tốt. “Anh nghĩ thử xem, ngày nào cũng phải khoác bộ đồ mấy ký lô, che kín từ tay chân đến mặt mũi đều là vải dày và bông gòn, đứng ở cổng chịu nắng gắt và bụi bặm, gặp bữa nóng 37, 38 độ thì chịu sao thấu... Đã vậy, phải liên tục vẫy tay, đi lại, mở cửa cho khách ra, vào, dẫn đến bàn, thậm chí có lúc phải dắt xe cho khách thì ai sức khỏe kém chắc chắn phải đành bỏ cuộc” - “chuột Mickey” Hùng nói. Gay nhất là làm công việc này lại không được phép ngồi. Chuột, khỉ, gấu gì cũng phải đứng mới đúng kiểu và gây ấn tượng. Hồi mới vào làm, một lần giữa trưa nắng, “chuột Mickey” Hùng mệt quá ngồi bệt trước cổng thì bị bà chủ nhà hàng phát hiện, trừ nửa tháng lương và buộc cam kết không tái phạm.

Người bạn đồng hành với chuột Mickey là gà trống Gauloise đến nay đã thay đổi người đóng vai đến 4 lần. “Chú gà trống Gauloise” đầu tiên vào cùng đợt với anh Hùng chỉ làm được có 3 tháng thì ngã khuỵu xuống, xỉu vì mệt trong một đợt nhà hàng đông khách vào chủ nhật. Hai người còn lại bỏ cuộc vì đã tìm được công việc mới. Người đóng vai gà trống hiện nay lại là một cô sinh viên nhà ở Phú Yên, vừa tốt nghiệp cao đẳng marketing.

Sợ người yêu phát hiện

Lương của Hùng và Thu Nga, cô gái đóng vai gà trống Gauloise, được nhà hàng trả 1,5 triệu đồng/tháng. Thỉnh thoảng, khách vào nhà hàng dẫn theo trẻ em đề nghị chụp hình chung thì “bo” thêm cho chú gà, chú chuột dăm ba chục ngàn. Cũng có bữa gặp khách sộp, nhìn thấy những hình nộm “ve vẩy” chào mình, họ lì xì cho ít tiền ăn sáng. Nga bảo rằng công việc này xem ra cũng tạm đủ sống. Bởi vì “cả ngày đóng vai... gà thì có ăn xài gì đâu”.

Nga gắn với công việc này lại xuất phát từ niềm yêu thích thế giới muông thú trong các bộ phim hoạt hình. Khi còn ở quê, Thu Nga từng là thành viên của Đội Kịch Tuổi Thần Tiên ở thị xã Tuy Hòa. Học hết cấp 3, cô chọn ngành marketing. “Thì bây giờ làm công việc này cũng là tiếp thị, quảng bá thương hiệu mà anh...” - Nga cười, nói. Ban đầu mới làm công việc này, cô khá ngượng ngùng nhưng sau quen dần vì “có ai biết mình là ai đâu mà sợ”. Đến giờ, Nga lại cảm thấy vui vui khi có những vị khách, nhất là trẻ em vẫy tay chào lại hay... bắt tay với... chú gà. Duy có một điều, cô vẫn chưa cho người yêu biết... công việc của mình.

Ai thèm ngó đến

Mấy năm trước, thi thoảng đi xem kịch, xem ca nhạc hoặc một số chương trình lễ hội, triển lãm..., người ta mới thấy xuất hiện những người nộm chuyên đóng vai các con vật dễ thương. Những người thủ vai các con vật này thường là vũ công, nhân viên của các công ty hoặc những doanh nghiệp chuyên về quảng cáo. Còn bây giờ, đóng hình nộm đã trở thành một công việc hẳn hoi của nhiều người. Những người làm nghề này khá đa dạng, sinh viên có, mới ra trường chưa có việc làm cũng nhiều, nhân viên các đoàn rối, vũ đạo đã “hết thời” chuyển ngành khá đông và có cả những người mới từ các tỉnh lên TP.

Nguyễn Thị Hồng Thanh, cô gái đóng vai chuột túi kangaroo ở nhà hàng Châu Đại Dương trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, kể ban đầu đọc trên báo thấy tuyển nhân viên tiếp tân nên cô đến xin việc. Ai dè cũng là nhân viên tiếp tân thiệt nhưng phải khoác trên mình... bộ đồ chuột túi. Chẳng biết có phải do có năng khiếu hay không mà cô nàng chuột túi này thường được nhiều khách hàng đến tặng quà, đề nghị chụp hình chung và còn đòi... mướn về chơi với con của họ. “Đêm nào cởi bộ y phục chuột túi ra cũng đầm đìa mồ hôi. Mệt vậy nhưng công việc này có thu nhập ổn định, vả lại đôi khi cũng thấy vui nên được an ủi phần nào. Chỉ có điều lâu dài chưa biết tính sao, chẳng lẽ con gái như em mà từ sáng đến tối toàn đóng vai chuột túi thì con trai ai mà thèm ngó đến...” - Thanh vừa cười vừa kể, pha trong giọng cô dường như có chút nỗi buồn...