Lãnh án tù vì... đánh hàng xóm mất lịch sự

TAND TP HCM vừa xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Phan Huy Hoàng (SN 1980) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 4 đồng phạm mỗi người 3 năm tù giam cùng về tội "Cố ý gây thương tích". Xử sơ thẩm trước đó, TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) phạt 5 bị cáo từ 5 - 6 năm tù về tội danh trên. Bị hại trong vụ án là hàng xóm của bị cáo Hoàng.

Ông Hoàng có 3 con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Tuy nhiên, ông P.V.L (SN 1960, hàng xóm) thường xuyên đứng tiểu tiện quay mặt về hướng nhà ông Hoàng. Không chịu nổi, vợ chồng ông Hoàng đã qua nhà hàng xóm nói chuyện nhưng ông L. nổi nóng, đánh ông Hoàng chảy máu mũi. Thấy vậy, vợ ông Hoàng liền điện thoại báo người thân. Ngay sau đó, các con trai, con rể của ông Hoàng và một người bạn kéo đến, xông vào ẩu đả với cha con ông L., đập phá quầy thực phẩm. Hậu quả, ông L. bị thương nhẹ ở mắt, con trai ông L. thương tật 39%.

Tại tòa, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở kết luận tất cả bị cáo trong vụ án này đều phạm tội "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra, HĐXX nhận định sự việc xảy ra có phần lỗi không nhỏ từ phía bị hại. Nghe thế, ông L. biện minh: "Nhà tôi không có nhà vệ sinh. Tôi tiểu tiện trên đất do tôi sở hữu chứ không tiểu tiện ở đất nhà ông Hoàng".

Vị chủ tọa nghiêm giọng: "Huyện Bình Chánh đâu phải là vùng nông thôn hẻo lánh và cũng đã xây dựng nếp sống văn hóa từ lâu, đâu thể muốn đứng đâu tiểu tiện cũng được. Nguyên nhân dẫn đến vụ án là từ ông. Chỉ vì hành động đi tiểu không đúng chỗ của ông, khi hàng xóm qua nhắc lại không khắc phục, còn đánh người mới dẫn đến việc 5 người vướng vòng lao lý. Nếu ông vẫn giữ kiểu suy nghĩ như vậy, chỉ biết bản thân, làm những gì mình muốn mà không quan tâm đến việc có thể làm phiền người khác, sẽ có lúc dẫn đến hậu qua khôn lường...". Ông L. im lặng, cúi đầu.