Lập hội đồng khoa học xem xét

Bệnh viện Chợ Rẫy-TPHCM quyết định lập hội đồng khoa học để xem xét nguyên nhân tử vong của anh Đặng Văn Thắng

Ngày 30-6, chị Lý Thị Bích Vân đã cầm đơn đến các cơ quan chức năng mong tìm lời giải đáp cho cái chết tức tưởi của chồng là anh Đặng Văn Thắng, bảo vệ của Chi nhánh Công ty Gas Thành Tài (Báo NLĐ phản ánh ngày 30-6).


Hy vọng vào hồ sơ bệnh án


Cùng ngày, tiếp xúc với phóng viên Báo NLĐ, chị Lý Thị Bích Vân giải thích rõ hơn về những tình tiết khiến chị nghi ngờ chồng mình chết không phải do té cầu thang. “Ngoài việc chấn thương sọ não, gãy 4 xương sườn, chồng tôi còn bị bầm ở cổ, tay, chân. Té cầu thang độ cao chỉ 2 m làm sao thương tích như thế được?”- chị Vân bức xúc.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, khẳng định trong lúc này chưa thể nói những thương tích của anh Thắng có tương thích với việc té cầu thang hay không. Ngoài ra, vì xác anh Thắng đã bị hỏa thiêu, chứng cứ quan trọng còn lại là hồ sơ bệnh án nên để có kết luận khách quan và chính xác, BV Chợ Rẫy sẽ lập hội đồng khoa học xem xét nguyên nhân cái chết của anh Thắng.

img
"Tôi chỉ mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ: Vì sao chồng tôi chết?"- chị Lý Thị Bích Vân nói trong nước mắt. Ảnh: N. Phú


Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được hướng xử lý của Công an quận Bình Tân về cái chết của anh Thắng dù trước đó VKSND quận Bình Tân đã thông tin về cái chết của anh Thắng cho công an quận. Trong khi đó, nói về khả năng khởi tố vụ án này, luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi cho biết: Hiện nay, tử thi đã được hỏa táng, không thể tiến hành giám định pháp y.

Điều này sẽ khiến cho việc điều tra khó khăn hơn.Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn có thể xem lại hồ sơ bệnh án để biết rõ hơn những thương tích trên người nạn nhân. Ngoài ra, sau khi xem xét một số chứng cứ khác, nếu thấy đủ dấu hiệu của tội phạm hình sự thì cơ quan điều tra hoàn toàn có thể  khởi tố vụ án. 


Có phải do say?


Trong ngày 30-6, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Gas Thành Tài, cho biết có nghe chi nhánh báo cáo là ca trực của anh Tường và anh Thắng bắt đầu từ 18 giờ ngày 7- 6. Đúng giờ, chỉ có anh Tường có mặt, mãi đến 22 giờ cùng ngày, anh Thắng mới đến trực.

Theo trình bày của anh Tường, khi anh Thắng đến trực đã có mùi rượu. Đến 1 giờ ngày 8-6, anh Tường xin về nhà với lý do nhức đầu. Cũng theo báo cáo từ chi nhánh, đến 5 giờ 30 phút ngày 8-6, anh Thắng bị té. Nghe thông tin anh Thắng té nên anh Tường đến chi nhánh và thông báo cho vợ anh Thắng biết, đồng thời đưa anh Thắng vào BV.


Theo chị Lý Thị Bích Vân, chồng chị đến ca trực muộn là vì đi dự sinh nhật một người bạn ở Vũng Tàu. “Chồng tôi bảo có uống ít bia nhưng không say, do trên đường từ Vũng Tàu về anh đã ngủ, tới nhà anh lại tắm rửa nên rất tỉnh táo. Lúc tôi đến chỗ cầu thang nơi chồng tôi té ngã thì anh Tường đã đưa anh ấy vào BV. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, rất có thể người ta dựng lên việc té cầu thang để che lấp nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của chồng tôi”- chị Vân nói.


Riêng thông tin hơn 180 bình gas của công ty bị mất trước lúc anh Thắng lâm nạn, bà Nguyễn Thị Phương cho biết đến thời điểm này vẫn chưa nghe chi nhánh báo cáo. Theo bà  Phương, có thể đây chỉ là tin đồn.

Không báo cáo là sai !

Ngày 30-6, Thanh tra Lao động (Sở LĐ-TB-XH TPHCM) cho biết đến nay vụ anh Đặng Văn Thắng chết trong lúc làm việc vẫn chưa được Công ty Gas Thành Tài báo cáo. Theo quy định của pháp luật, nếu tai nạn xảy ra trong lúc làm việc thì được xem là tai nạn lao động. Khi xảy ra vụ việc, công ty phải lập biên bản tai nạn lao động, báo cáo với công an và Thanh tra Lao động. Khi tiếp nhận vụ việc, Thanh tra Lao động sẽ phối hợp với cơ quan công an lập đoàn điều tra tai nạn lao động. Trong trường hợp đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự, Thanh tra Lao động sẽ chuyển hồ sơ và đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án. Riêng trường hợp này, công ty không báo với cơ quan chức năng là đã vi phạm quy định của pháp luật. 

P.Hồ