Lừa cầm đồ giả, còn hối lộ “hiệp sĩ”

(NLĐ) - Sáng 4-6, nhóm “hiệp sĩ” thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện 2 thanh niên đi chung một xe máy vào khu dân cư Phú Hòa có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.

Đến 12 giờ cùng ngày, khi đến đường Lê Hồng Phong (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), 2 thanh niên gặp anh Trần Thanh Phương và chìa ra chiếc ĐTDĐ Nokia N9 để xin “cắm” với giá 4 triệu đồng, sau 2 ngày quay trở lại chuộc. Thấy ĐTDĐ loại xịn nhưng giá rẻ, lại có giấy bảo hành chính hãng nên anh Phương đồng ý.
Ngay sau khi 2 thanh niên bỏ đi, anh Phương phát hiện chiếc ĐTDĐ Nokia N9 là đồ dỏm. Lập tức, nhóm “hiệp sĩ” đuổi theo bắt giữ và phát hiện trong người 2 thanh niên có thêm 3 chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia N9, 3 hóa đơn của Công ty CP Thế giới di động, 1 thẻ club Nokia (tất cả đều giả) và 6,5 triệu đồng.
Trên đường áp giải về công an, 1 trong 2 kẻ lừa đảo xin hối lộ các “hiệp sĩ” 15 triệu đồng để được bỏ qua nhưng không được chấp thuận. Tại Công an phường Phú Hòa, 2 thanh niên khai tên là Nguyễn Văn Cường (SN 1968) và Bùi Mai Trinh (SN 1974, cùng quê tỉnh Tây Ninh).