Ly hôn giả, tan vỡ thật

Mong muốn được đổi đời, họ đã ly hôn giả để được định cư ở nước ngoài. Nhưng kết cục cuộc ly hôn giả đã trở thành cuộc chia tay thật thấm đẫm nước mắt

Chị N.T.H (ngụ Tân Thuận Tây, quận 7-TPHCM) giận chồng thì ít mà trách bản thân thì nhiều. Bởi chính chị là người đưa ra giải pháp ly hôn giả để chồng kết hôn với một Việt kiều, nhằm sang định cư ở nước ngoài. Chị có ngờ đâu “kế sách” này đã làm gia đình mình tan nát.

Ước vọng đổi đời

Vượt qua bao trở ngại của cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, chị H. và anh T.V.T đến với nhau vào năm 1990. Hai vợ chồng chị H. có một cuộc sống hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Anh là công chức Nhà nước, còn chị mở tiệm tạp hóa buôn bán. Gia đình không khá giả nhưng cuộc sống của họ ổn định. Ước mơ lớn nhất của chị là con cái được học hành đến nơi đến chốn và chị còn có tham vọng cho con đi du học ở Mỹ để sau này được nở mày nở mặt với họ hàng. Do kinh tế của gia đình chỉ đủ ăn đủ xài nên chị H. nảy ra sáng kiến cho chồng và con đi Mỹ bằng đường kết hôn giả. Thế là kế hoạch được chị vạch ra một cách chi tiết... Chị H. dàn dựng lên mâu thuẫn “không thể hàn gắn” của vợ chồng để thuyết phục tòa án thuận cho ly hôn.

Giao trứng cho ác

Chính chị H. chủ động nhờ “đối tác” là một người bạn gái Việt kiều giúp đỡ. Sau một thời gian nộp hồ sơ ly hôn giả lên tòa án, chị H. mới nhận ra sự đổi thay của chồng. Anh bắt đầu đi sớm về trễ và có nhiều cử chỉ thân mật quá mức với phía “đối tác”. Như chợt tỉnh cơn mê, chị H. vội vã xin rút đơn ly hôn.

Tưởng đã yên, nào ngờ anh T. bắt đầu tỏ thái độ bằng cách dọn ra ở riêng và vài tháng sau anh đơn phương nộp đơn xin ly hôn thật. Lần này những mâu thuẫn do chị H. sáng tác trước kia đã được anh T. tận dụng triệt để để xin ly hôn. Sau nhiều lần hòa giải không thành, cuối cùng tòa cũng phải chấp thuận cho vợ chồng chị H. ly hôn vì cả hai không ai chịu ai. Chị H. thì cho rằng chồng đã phản bội mình, còn anh T. thì cương quyết: “Cô ấy đã không tôn trọng tôi...” Người bạn gái Việt kiều mà chị H. nhờ sắm vai kết hôn giả ngày càng gắn bó với anh T. Giờ chị H. mới nhận ra rằng mình đã giao trứng cho ác.

Mất chồng, mất cả ước mơ

Cũng như chị H., chị L.T.C.N (ngụ Phú Nhuận) nước mắt ngắn, nước mắt dài tới văn phòng luật sư xin tư vấn làm thế nào để níu kéo được chồng về lại với mình. Cũng vì muốn đổi đời, vợ chồng chị N. ly hôn giả. Chồng của chị N. sau khi kết hôn giả đã được người vợ Việt kiều bảo lãnh sang nước ngoài định cư với lời hứa chắc nịch: “Anh sẽ về đón mẹ con em qua Mỹ”. Nhưng từ khi đặt chân đến miền đất hứa với số tiền mà chị N. đưa cho, anh ta bặt vô âm tín. Sau nhiều lần dò hỏi, chị N. mới té ngửa khi biết chồng mình đã tay trong tay cùng với một cô gái khác bên kia bờ đại dương. Giờ đây, chị N. không còn tơ tưởng đến miền đất hứa mà chỉ có một mong ước duy nhất là chồng chị nghĩ lại, thương lấy các con mà quay về. Nhưng có lẽ mong ước nhỏ nhoi đó khó có thể thực hiện được bởi chồng chị đang say mê xây tổ ấm với một cô gái ở bên kia đại dương.