Ly kỳ màn trèo tường trộm 5 xe máy

(NLĐO)- Nhóm trộm đã đột nhập một nhà trọ quy mô 36 phòng, dắt 5 chiếc xe máy và bị camera ghi lại toàn bộ vụ việc. Bà chủ nhà trọ nghi ngờ nhóm này cũng chính là nhóm dụ con bà hút “hàng đá”.


Ngày 22-3, Cơ quan  điều tra Công an quận Bình Thạnh-TPHCM cho biết đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng đã đột nhập vào nhà bà Ngô Nguyễn Thụy Trâm (ngụ phường 25, Bình Thạnh-TPHCM) cuỗm đi 5 chiếc xe máy của khách trọ.

img
Bắt đầu đột nhập lúc 3 giờ sáng

Theo camera ghi hình, rạng sáng ngày 18-3, một nhóm gồm nhiều đối tượng đã leo rào vào khu nhà trọ do bà Trâm làm chủ mang theo một túi công cụ gồm kềm, đoản sắt, chìa khóa vạn năng để bẻ khóa, dắt xe.

Sau khi vào được bãi xe, hai thanh niên đã khóa trái cửa nhà bà Trâm, phá cổng chính rồi chặt xích, dắt xe đi. Lúc này, trong sân có 14 chiếc xe máy, một số xe có giá trị lớn. Sau khi dắt xe ra phía ngoài, cả hai vào tiếp tục “lựa” xe mới, đắt tiền dắt tiếp.

img

                                                  Hai kẻ trộm đang tìm cách bẻ khóa xe tay ga
 
Sau khi dắt 4 chiếc xe máy, một tên khác trong nhóm phát hiện có camera ghi hình nên dùng kềm sắt cắt nguồn làm camera ngưng hoạt động, sau đó tiếp tục dắt chiếc xe tay ga cuối cùng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Trâm cho biết trong số các thanh niên bị camera ghi lại bà nhận diện được một đối tượng từng trộm xe đạp của dãy trọ. Đồng thời, tên này cũng nằm trong nhóm đã quậy phá khu nhà trọ vào chiều hôm xảy ra vụ trộm.

img

Phát hiện có camera ghi hình
 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Bà Trâm thông tin thêm, con trai bà là Ngô Huy H. (19 tuổi, du học sinh tại Mỹ), trong thời gian về thăm gia đình đã bị một nhóm chuyên buôn bán “hàng đá” khu vực bến xe Miền Đông dụ dỗ hút, hít.
 
Khi Hoàng bắt đầu nghiện, nhóm này đã bán thiếu 5 triệu tiền “hàng đá” với điều kiện trả góp mỗi ngày gần 300 ngàn đồng.
 
Khi Hoàng góp được 20 ngày thì không còn khả năng trả nên bị nhóm này gây áp lực. Bà Trâm nói, trước đó ngày 17-2, con bà hoảng sợ nên khai với mẹ rằng đang bị nghiện và bị một nhóm mặt rô hăm dọa, nếu không trả đủ tiền sẽ dọn sạch nhà.

Hiện, con trai bà đã được đưa đến một trại cai nghiện nằm cách xa thành phố.