Mạo danh làm từ thiện để bán hàng giá cao
Chiều 26-6, một người đàn ông đến các cơ quan, ban ngành tỉnh Tiền Giang tự xưng là cựu chiến binh, nhân viên của Trung tâm Nuôi dưỡng - Dạy nghề trẻ em mồ côi, khuyết tật tỉnh Bắc Giang, yêu cầu gặp lãnh đạo để… bán viết. Giá bán mỗi hộp viết từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng.
Khi đến Công an TP Mỹ Tho, người này khai tên Lê Ngọc Thành (SN 1959), xuất trình một thẻ Hội Cựu chiến binh (mặc quân phục, mang cấp hàm thượng sĩ) và giấy giới thiệu do ông Ngô Hữu Cường, Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Hưng Phát, ký.

Giấy giới thiệu và thẻ Hội Cựu chiến binh mà ông Thành xuất trình tại Công an TP Mỹ Tho
Xác minh qua điện thoại ở Trung tâm Nuôi dưỡng - Dạy nghề trẻ em mồ côi, khuyết tật tỉnh Bắc Giang, nơi này cho biết không có ai tên Thành và không cử ai đến Tiền Giang bán viết làm từ thiện. Kiểm tra hành chính ông Thành, công an thu giữ 1 quyển sổ có nhiều chữ ký (đóng dấu đỏ) của thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh Tiền Giang mua viết ủng hộ trẻ em bị nhiễm chất độc da cam.
Sau khi làm việc với công an, ông Thành đã thừa nhận mình đi bán hàng cho ông Cường.