Mất mạng chỉ vì… cái thùng rác
(NLĐO)- Thấy thùng rác nhà Phạm Văn Thơm (39 tuổi, ngụ Hóc Môn, TPHCM) để dưới lòng đường, sợ xe đi vấp ngã nên Phạm Phương (47 tuổi, hàng xóm với Thơm) đẩy sát vào tường. Cho rằng Phương “tài lanh”, Thơm đẩy ra chỗ cũ. Chỉ có vậy mà hai bên cự cãi rồi đánh nhau dẫn đến chết người.
Ngày 7-7, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo đòi tăng hình phạt và tăng mức bồi thường của gia đình bị hại Phạm Văn Thơm đối với bị cáo Phạm Phương, đồng thời trả tự do cho Phương vì đã chấp hành xong hình phạt.
Trước đó, ngày 2-4, TAND huyện Hóc Môn xử phạt Phạm Phương 10 tháng 12 ngày tù về tội “cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.

Bị cáo Phạm Phương được trả tự do tại tòa phúc thẩm ngày 7-7
Theo bản án sơ thẩm, Thơm và Phương ở đối diện nhau. Do mâu thuẫn chuyện thùng rác, khoảng 9 giờ ngày 26-10-2008, Thơm cầm cây gỗ đến nhà Phương dạy cho một bài học vì quá “tài lanh”.
Lúc này Phương đang ngồi đục điêu khắc trong sân, bị đánh bất ngờ nên chụp hai cây đục có mũi bằng kim loại phóng vào người Thơm. Đang hăng máu nên Thơm tiếp tục giáng cây gỗ vào Phương. Bị thương, Phương dùng cây đục đâm liên tiếp vào người đối thủ.
Cả hai được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, Thơm bị thương tật vĩnh viễn 97% và tử vong sau 7 tháng điều trị.