Mất mạng vì trộm chó

(NLĐO)- Vì cố đuổi bắt cho bằng được một chú chó béc-giê mà Nguyễn Văn Lục bỏ mạng dưới dòng sông Lũy (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Lúc 5 giờ chiều ngày 28-6, 3 tên chuyên đi bắt trộm chó (cùng ngụ tại Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) cố rượt bắt một chú chó béc-giê to khỏe. Không còn lối thoát, chú chó chạy ra sông Lũy (đối diện chùa Bửu Tích thuộc thôn Bình Long, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình) và bơi sang bờ bên kia.

Tiếc của nên dù bơi lội rất kém, Nguyễn Văn Lục vẫn cố lội theo chú chó ra đến giữa dòng sông, còn hai tên kia đứng trên bờ phục kích. Khi chỉ còn cách chú chó vài mét, Lục bị sảy chân rơi xuống khu vực nước sâu.

img
Ông Đinh Văn Canh và địa điểm tìm thấy xác Lục

Lục hốt hoảng gắng sức lội vào bờ nhưng không kịp dù chỉ cách bờ khoảng 2m. Nghe tiếng kêu cứu, cư dân thôn Bình Long vội chạy đến nhưng đã trễ. Hai đồng bọn sợ quá, lên xe máy chạy về báo tin cho người nhà của Lục.

Trên bờ, người ta còn thu giữ một dây thòng lọng dùng để bắt chó. Gần 9 giờ tối 28-6, xác của Lục mới được tìm thấy cách chỗ nước sâu khoảng 30m về hướng Phan Rí Cửa. Người tìm được xác là ông Đinh Văn Canh (chủ trại tôm gần đó).

Người nhà của Lục cho biết trước đây Lục buôn bán tôm. Hơn một năm nay, Lục nghiện ngập ma túy rồi gia nhập băng chuyên trộm chó. Lục chết đi để lại người vợ Nguyễn Thị Năm (SN 1979, công nhân hải sản) và ba đứa con gái từ 3 tháng tuổi đến 5 tuổi.