Mê cờ bạc, nghèo mà lại thích "chơi sang"

(NLĐO) - Dù không có tiền nhưng máu đam mê cờ bạc nổi lên, Trần Thanh Thơi đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác đem bán rồi nướng tiền vào casino.

Chiều 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thanh Thơi (SN 1995, ngụ ấp Cả Rưng, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Thơi không có nghề nghiệp ổn định nhưng ham mê cờ bạc, thường phải sang casinoCampuchia (tiếp giáp cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) chơi mới thấy “đã tay”.

Thơi không nghề nghiệp lại mê cờ bạc

Thơi không nghề nghiệp lại mê cờ bạc

Đầu tháng 5-2014, Thơi mượn xe máy, điện thoại và tiền của bạn bè, người thân để “đi làm ăn”. Thế nhưng, Thơi đem bán xe máy và điện thoại lấy tiền đi đánh bạc. Trong 4 lần vay mượn kiểu này, Thơi đã chiếm đoạt gần 30 triệu đồng. Toàn bộ tiền chỉ đủ “nướng” vào sòng bạc 4 lần, mỗi lần không quá 15 phút. Khi ra khỏi casino, Thơi chỉ còn đủ tiền đi xe ôm về nhà.

Ngày 14-6, Thơi rủ Trương Văn Thiện (SN 1999, ngụ ấp Đầu Sấu, xã Tuyên Bình Tây) mượn môtô của anh Đoàn Đình Khôi (SN 1987, ngụ thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) nói đi mua đồ về nhậu. Anh Thiện tin tưởng giao xe cùng giấy tờ cho Thơi và Thiện.

Lập tức, 2 kẻ mê cờ bạc chạy thẳng xuống cửa khẩu Bình Hiệp, qua Campuchia bán xe được 21 triệu đồng rồi chia nhau đánh bạc. Tuy nhiên, “cuộc vui” chỉ kéo dài được 30 phút rồi kết thúc khi cả 2 không còn một đồng dính túi. Sợ bị bắt vì đã lừa đảo bán xe người khác, Thơi nán lại chợ trời tìm việc làm nhưng bị lực lượng biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Cảnh sát Campuchia bắt giữ giải về Long An.