Mộng phù du

Một vụ ly hôn mà mỗi tình tiết của cả người chồng lẫn người vợ đưa ra mang nhiều cung bậc khác nhau. Điều đọng lại trong lòng những người dự phiên xử là cả một nỗi chua chát, buồn đến nao lòng. Người vợ từng là một nghệ sĩ có tiếng, sinh ra trong một gia đình nổi tiếng làm nghệ thuật ở TPHCM

Chồng cô là một thương gia, một Việt kiều giàu có. Ngày họ cưới nhau, giới nghệ sĩ TP đã từng trầm trồ khen ngợi: cô H. đã tìm được một chỗ “môn đăng hộ đối”. Sau đám cưới cô theo chồng sang Mỹ định cư, nhưng giờ đây hạnh phúc của cô chỉ là một... giấc mộng phù du.

“Những chuỗi ngày dài đau khổ”

Không như những phiên tòa ly hôn khác, chỉ bao gồm 2 nhân vật chính là đôi vợ chồng muốn chia tay nhau. Phiên tòa xét xử vụ ly hôn của diễn viên H. chật kín người dự khán. Hai bên đều có luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

Nước mắt cứ lã chã tuôn rơi trên đôi má bầu bĩnh vẫn còn đậm sắc xuân của H. khi cô nói về người đã từng đầu ấp tay gối - người đã cùng cô có một đứa con 4 tuổi: “Thời gian sống cạnh anh ta là những chuỗi ngày dài đau khổ. Từ khi lấy nhau rồi qua định cư tại Mỹ, tôi và con phải sống trong ki-ốt như một ổ chuột, luôn luôn lo sợ bị cảnh sát phát hiện. Còn anh ta thì vung tiền để chơi gái và cặp bồ hết cô này đến cô khác.

Không những thế anh ta còn kể những câu chuyện ăn chơi của mình cho con nghe và đưa về nhà những cuốn phim đồi trụy”. Ngừng lại một vài giây như cho nỗi uất nghẹn lắng lại trong lòng, H. nói tiếp: “Ở Mỹ đa số người ta đều mua bảo hiểm, thế nhưng khi vợ con cần mua bảo hiểm anh ấy cũng làm lơ. Anh ta không hề quan tâm đến tình cảm của người phụ nữ như tôi.

Có những lúc tôi cảm thấy nhục nhã và nhiều lần muốn tự tử vì bị xúc phạm nặng nề cả về tinh thần lẫn thể chất. Tồi tệ hơn, trong những lúc quan hệ tình dục, anh ta còn đề nghị được đưa một cô gái khác về quan hệ tập thể. Tôi không thể nào sống cạnh một người như vậy. Xin quý tòa giải quyết cho tôi được ly hôn”.

Đôi lúc H. nói như một lời tâm sự rất thật rằng, cô ân hận vì sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân này. Lỗi lầm xuất phát từ việc “định nghĩa” hạnh phúc gia đình quá nặng về danh tiếng và vật chất của chính bản thân cô. Sự giàu sang, được định cư ở nước ngoài có lúc là một “trào lưu” trong giới làm nghệ thuật lúc đó.

Không ít những cô gái trẻ đã từng lao theo nó. Hạnh phúc mà cô và gia đình mình cứ ngỡ đã tìm được ở nước Mỹ, bây giờ chỉ còn là một nỗi đau mà cô rất muốn nó mau chìm vào dĩ vãng. Cô đang cố vùng vẫy tìm mọi cách để thoát khỏi nó. Cuộc đời người ta có thể mắc nhiều sai lầm, nhưng sai lầm trong hôn nhân luôn buộc người ta phải trả giá đắt.

“Tôi vẫn còn yêu vợ con mình”

Trái ngược với những gì H. nói, chồng cô khẳng định, anh vẫn còn yêu vợ con mình. Anh không hề trai gái và cũng không hề có những hành động như vợ tôi nói. Để dẫn chứng cho lời nói của mình, anh đưa ra hàng loạt tấm ảnh chụp chung của gia đình với những nụ cười hạnh phúc. Anh quả quyết: “Nếu tôi và cô ấy có những mâu thuẫn không thể hàn gắn được thì làm sao có những tấm ảnh như vậy. Chúng tôi chỉ có mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh. Tôi đầu tư về VN cho gia đình cô ấy làm ăn nhưng thua lỗ. Mẹ cô ấy từng nói với tôi rằng, con đã cứu cuộc đời vợ con. Thế nhưng chính những người thân của cô ấy đã xúi cô ấy bỏ tôi”...

Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, lúc đầu những người dự khán chỉ tham dự vì tò mò về câu chuyện khá ly kỳ của một cặp vợ chồng. Nhưng sau đó, nhiều người đã không khỏi ngạc nhiên khi biết đây là chuyện của gia đình diễn viên H. Không ai tin đó là sự thật. Bởi với họ, gia đình H. là một gia đình hạnh phúc, giàu có. Vợ là một diễn viên nổi tiếng, từng được nhiều người hâm mộ. Chồng là Việt kiều, có một đứa con kháu khỉnh.

Thế nhưng những gì họ nói về nhau trước tòa lại làm nhiều người bất ngờ. Người ta không khỏi ngờ vực vì... “không biết đó có phải là cô H. diễn viên điện ảnh, con của một đạo diễn nổi tiếng, em của một ngôi sao điện ảnh được mến mộ hay không ?”.

Một vụ ly hôn đọng lại nhiều nỗi buồn thế sự. Nó khác xa những vụ ly hôn mà chồng vợ hục hặc nhau vì chuyện tiền nong vì “cơm không lành, canh không ngọt”. Chẳng thà người ta “hồn nhiên” đứng trước tòa giành giật nhau từng cái chén ăn cơm còn hơn “vạch” ra từng cái xấu của nhau. Hạnh phúc gia đình không chỉ được xây đắp từ danh tiếng, từ vật chất, từ địa vị xã hội mà từ những điều đơn giản nhất-đó là tình yêu, là sự bằng lòng với những gì mình đã có. Điều này, hình như ai cũng biết nhưng có lẽ niềm tin vào nó thì chưa tuyệt đối...