Một bé trai nghi bị bắt cóc

(NLĐ)- Trưa 3-1, một cháu bé 3 tuổi (trú phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đã bị một người lạ mặt dẫn đi mất. Ngày 4-1, Công an phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai xác nhận đã nhận được thông tin này từ gia đình của nạn nhân.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo NLĐ, cháu bé tên Ngô Văn H., SN 2007, có bố làm nghề xây dựng, mẹ bán hàng nước gần nhà. Vào hôm xảy ra vụ việc, cả bố và mẹ của cháu Văn H. đi vắng, Văn H. ở nhà với chị là Ngô Thị H. (12 tuổi).
 
Khi hai chị em cùng bán hàng nước thay mẹ, một phụ nữ vào uống nước rồi cho cháu Ngô Thị H. một cái kẹo. Ăn kẹo được một lúc, chị của H. cảm thấy lơ mơ và muốn đi vệ sinh. Một số người chứng kiến vụ việc cho biết họ có thấy một người phụ nữ dắt cháu Văn H. đi.
 
Cả bố, mẹ và chị của cháu Văn H. cho biết người phụ nữ dắt cháu Văn H. đi mới đến thuê nhà trọ ở khu vực này được 4 ngày. Theo chủ phòng trọ, khi đến thuê phòng, người phụ nữ dắt cháu Văn H. đi không có CMND, chỉ khai báo là SN 1978, ở Đô Lương, Nghệ An.