Một bị cáo định nhảy lầu tự tử

(NLĐ)- Sáng 23-6, tại phòng A, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM, trong lúc ngồi ở hàng ghế dành cho bị cáo để chờ xét xử một vụ án khác, Lê Nguyên Trẻ (SN 1989) đã bất ngờ vùng chạy ra lan can phòng xử, định leo qua cửa sổ nhảy xuống đất tự tử. Cảnh sát bảo vệ tư pháp có mặt kịp thời đã ngăn cản hành vi này

Do  cần một khoản tiền đóng phí thi lấy bằng lái ô tô, sau nhiều ngày theo dõi quy luật đi lại của chị N.T.H (SN 1987), ở cùng khu nhà trọ, khoảng 10 giờ ngày 9-8-2008, Trẻ leo qua cửa sổ vào phòng trọ chị H. Thấy chị đang ngủ, Trẻ ra tay sát hại, sau đó  giết luôn chị H.T.T (SN 1987, bạn của chị H. ở Huế vào chơi). Sau khi lấy 250.000 đồng và hai điện thoại di động, Trẻ bỏ trốn lên Đà Lạt, đến ngày 12-8-2008, về TPHCM đầu thú. Ngày 24-4, TAND TPHCM đã  tuyên phạt Lê Nguyên Trẻ mức án tử hình về 2 tội “giết người”, “cướp tài sản”. Sau đó, Trẻ làm đơn kháng cáo gửi Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo, y án tử hình đối với Trẻ.