Một người đi xuất khẩu lao động bị đánh chết ở Malaysia

Nạn nhân đã bỏ ra làm bên ngoài, bất hợp pháp (NLĐO)- Sáng ngày 24 – 11, anh Nguyễn Văn Mại ở xóm 7, Cẩm Hà (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tiến hành lập bàn thờ em trai mình Nguyễn Văn Ứng bị đâm chết tại Malaisia.

Nguyễn Văn Ứng sinh năm 1979, đi xuất khẩu lao động sang Malaysia vào tháng 4 – 2006, làm việc cho Công ty Hoa Long. Sau đó, Ứng đã bỏ ra làm ngoài, bất hợp pháp.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 22 -11, anh Nguyễn Văn Mại nhận được điện thoại của anh trai mình là Nguyễn Thanh Trúc (xuất khâu lao động tại Malaysia) báo tin em trai Nguyễn Văn Ứng bị một nhóm người lạ mặt xông vào phòng trọ dùng dao đâm chết lúc 23 giờ đêm ngày 21 -11.

Anh Nguyễn Văn Mại con cho biết, cách đó khoảng năm, sáu tháng anh em trai Nguyễn Văn Ứng có điện về thông báo vừa bị một nhóm người Việt đã dùng dao khống chế chiếm đoạt hơn 20 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trọng Cường, Giám đốc CT Cổ phần Phát triển Công nghiêp Xây lắp Thương mại Hà Tĩnh (đơn vị đưa anh Nguyễn Văn Ứng sang Malaysia làm việc) cho biết: Hiện cơ quan đã cử người có mặt tại Malaysia phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng sở tại điều tra làm rõ cái chết của Nguyễn Văn Ứng, đồng thời liên hệ với Đại sứ quán ta tại Malaysia làm thủ tục đưa thi thể người bị nạn hồi hương.