Một “tài xế” xích lô lãnh án tử hình

(NLĐO)- Chiếc xích lô là tài sản quý giá, là phương tiện kiếm sống hàng ngày của ông Nguyễn Văn Thanh (48 tuổi, ngụ quận 11). Khi bị kẻ trộm lấy mất, ông đã cuống cuồng và nghi ngờ anh Trịnh Phú Minh “chơi đểu” nên đã dùng dao đâm anh Minh tử vong.

Ngày 18-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thanh về tội “Giết người”.

img
Bị cáo Nguyễn Văn Thanh trước tòa

Theo cáo trạng, bị cáo Thanh làm nghề đạp xích lô còn anh Minh kiếm sống bằng nghề bốc vác. Do nghi ngờ anh Minh trộm xích lô của mình nên Thanh đã nung nấu ý định trả thù.

Biết Minh hay uống cà phê sáng tại quán cà phê đầu hẻm 207, Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) nên khoảng 5 giờ 30 ngày 15-12-2008  Thanh đã đến quán chờ Minh để “bắt đền”.

Khi ngồi quán cà phê, Thanh đã lấy trộm con dao mũi nhọn của một người bán bánh gần đó giấu vào túi quần.
Khi Minh đến, cả hai lời qua tiếng lại, bất ngờ ông Thanh rút dao đâm Minh rồi bỏ chạy.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng Minh đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Nguyễn Văn Thanh cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh khai rằng do thiếu tiền uống rượu nên lợi dụng lúc ông ngủ say Minh đã dùng dao lam rạch túi móc trộm 600.000 đồng và chiếc xích lô.

HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Thanh vì không chứng minh được Minh đã lấy tiền và trộm xích lô.