Một vụ giết người máu lạnh

(NLĐO)- Vào lúc 13 giờ, ngày 4-3, anh Nguyễn Viết Cường, 30 tuổi, ngụ tại xã Nghi Hợp, Nghi Lộc đang cùng chị Hiền, ngụ tại xã Nam Thanh, Nam Đàn vào tâm sự với nhau tại Công viên Nguyễn Tất Thành, TP Vinh thì bị 2 thanh niên không rõ lai lịch đi trên 1 xe máy nhào tới. Một tên rút dao nhọn nhằm vào vai trái anh Cường đâm 2 nhát.


Xong việc chúng leo lên xe rồi chạy mất.

img
Hiện trường vụ giết người giữa ban ngày

Chị Hiền thấy máu chảy ra quá nhiều đã kêu cứu và dìu người yêu ra nơi dựng xe máy để đưa đi cấp cứu nhưng anh Cường gục xuống và tắt thở ngay tại chỗ.

Nhiều người chứng kiến vụ án mạng cho biết 2 tên giết người trông có vẻ dân "đâm thuê, chém mướn" nên chúng hành động không hề ghê tay.
 
Theo gia đình nạn nhân cho biết thì anh Cường và chị Hiền yêu nhau đã được vài năm. Hai gia đình đang chuẩn bị để làm đám cưới cho họ thì án mạng đã xảy ra. Hiện chị Hiền đang được CA TP Vinh mời về trụ sở để lấy lời khai.

Đến  16 giờ 15 cùng ngày, cơ quan CA đang tổ chức mổ khám nghiệm tử thi tại nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Vụ việc đang được công an làm rõ.