Mượn xe máy đi mua quà 8-3 rồi giông thẳng

(NLĐO)- Được bạn trai mới quen mời đi uống nước, trò chuyện rồi mượn xe máy đi mua quà tặng ngày 8-3, chị Nguyễn Thị H. tin tưởng cho mượn thêm cả điện thoại. Chờ mãi không thấy người bạn trai galăng quay lại, chị H. mới biết bị lừa, đến công an trình báo.

Ngày 2-3, Công an huyện Từ Liêm - Hà Nội cho biết đang điều tra một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nguyên nhân xuất phát từ việc mượn xe máy đi mua quà kỷ niệm.

 

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 1-3, chị Nguyễn Thị H. (SN 1982, ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh - Hà Nội) được người bạn trai mới quen mời đi uống nước ở quán cóc ven đường Phạm Văn Đồng, huyện Từ Liêm. Người bạn trai này tự xưng là Sơn song chị H. chưa rõ lai lịch, địa chỉ.

 

Sau một hồi trò chuyện thân mật, người bạn trai mới quen tỏ ra galăng, ngỏ ý muốn đi mua món quà để tặng trước cho chị H. nhân dịp sắp đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

 

Nói rồi, người bạn trai mượn chiếc xe máy của chị Hiền để đến siêu thị gần đây mua quà tặng. Tiện thể, người bạn trai còn mượn thêm cả chiếc điện thoại di động của chị H..

 

Chị H. ngồi quán nước chờ mãi không thấy người bạn trai nói tên Sơn quay lại, phát hiện ra mình bị lừa mới đến công an huyện Từ Liêm trình báo.