Nạn trộm cắp cây cảnh hoành hành ở TPHCM

Chớm vào đầu vụ hoa xuân, các nhà vườn vùng ngoại ô Tp.HCM liên tục bị đạo chích “thăm viếng”. Những loại cây cảnh bị trộm thường có giá trị cao và số lượng lớn.

Đêm 9/11, vườn nhà ông Nguyễn Văn Hai (ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) bị mất 16 chậu mai ghép trị giá hơn 20 triệu đồng. Rạng sáng 15/11, vườn bonsai ven sông của nhà ông Sáu Đính (phường Long Phước, quận 9) bị kẻ trộm vào lấy hết 8 chậu sung cảnh, 14 chậu mai chiếu thủy ghép hình thú cảnh.

Các cơ quan, công sở cũng bị trộm cắp cây cảnh quý hiếm. Một công ty may ở quận 12 bị mất 30 chậu bonsai. Công ty Đ.N.V. ở quận Bình Tân bị bọn trộm dùng xe cẩu, cẩu hết các chậu cây cảnh quý hiếm ra ngoài rồi chở đi.

Theo điều tra riêng của chúng tôi, các đạo chích thường đem các sản phẩm chôm chỉa được đi tiêu thụ ở các khu vực như ngã tư An Sương, bến xe Miền Đông, khu Sóng Thần và Thủ Đức… hoặc "phục" sẵn chờ mở hội hoa xuân mang ra bán.