Ngày tàn của kẻ hiếp rồi sát hại dã man bé gái 7 tuổi

(NLĐO) - Sau khi hiếp dâm bé gái 7 tuổi, gã đàn ông sợ bị bại lộ đã sát hại nạn nhân rồi bỏ xác vào bao ny lon giấu trong lu nước.

Ngày 30-8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên bị cáo Nguyễn Văn Mười (Út Mười; 45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) về 2 tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Giết người".

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18-11-2016, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Mười 12 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", án tử hình về tội "Giết người"; tổng hợp hình phạt là tử hình. Sau đó, bị cáo này có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Mười thừa nhận mọi hành vi phạm tội. "Lúc đó, bị cáo say rượu nên không kiềm chế được bản thân. Bị cáo đã ăn năn hối cải, mong tòa giảm án để bị cáo còn có cơ hội được sống tiếp, làm lại cuộc đời" -  bị cáo Mười nói lời sau cùng.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của Mười là cực kỳ nguy hiểm, mất nhân tính, đã được cấp sơ thẩm xét xử đúng luật. Bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết mới, HĐXX quyết định tuyên y án sơ thẩm.

Ngày tàn của kẻ hiếp rồi sát hại dã man bé gái 7 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Mười bị áp giải sau phiên tòa.

Theo án sơ thẩm, chiều 6-8-2016, sau khi uống rượu, Mười về nhà xem phim đồi trụy. Nhìn thấy bé gái hàng xóm tên Phạm Ngọc B. (SN 2009) đi ngang, Mười liền nảy sinh ý đồ đen tối. Mười gọi bé gái vào chơi, rồi đóng cửa lại định làm việc đồi bại thì bị bé chống cự quyết liệt.

Mười sợ nạn nhân ra ngoài khiến mọi người sẽ biết chuyện nên đã sát hại bé, bỏ xác vào bao ny lon. Sợ nạn nhân chưa chết hẳn, Mười còn dùng búa đánh thêm rồi giấu bao chứa xác nạn nhân vào trong lu nước.

Sau khi dùng nước lau sạch các vết máu, Mười bỏ ra võng phía trước nhà nằm thì gặp chị Trương Thị Thúy H. (37 tuổi, mẹ cháu B.). 

Khi nghe chị H. nói đi tìm cháu B. Mười lên xe máy bỏ đi. Mọi người vào nhà Mười tìm kiếm thì phát hiện xác cháu B. liền báo công an. Ngay sau đó, Mười bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn.