Nghe tin bạn gái vào nhà trọ, đâm chết người

(NLĐO)- Nghe nói bạn gái của mình vào nhà trọ vui vẻ với người khác, Trần Minh Quân đã dùng dao đâm chết tình địch giữa đường rồi bỏ trốn.

Sáng 15-4, Công an thành phố Mỹ Tho đã bàn giao Trần Minh Quân (SN 1995 ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho) cho Công an tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người do ghen tuông.
 
Khoảng 22 giờ đêm 14-4, nghe một người bạn tên Khoa (chưa xác định đối tượng) nói bạn gái mình là Huỳnh Thị B.V. (học sinh lớp 12 trường T.H.Đ) cùng với Lương Lê Hoàng Tuấn (SN 1990, ngụ huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp) vào nhà trọ “vui vẻ”, Quân rủ Khoa đi mượn dao Thái Lan của hai người khác chạy xe tìm Tuấn để hỏi chuyện.
 
Đến ngã ba Trung An cả hai gặp Tuấn. Lời qua tiếng lại Khoa móc dao định đâm Tuấn nhưng Quân giành lấy, đâm một nhát làm Tuấn chết tại chỗ.
 
Sau khi gây án, Quân, Khoa điện thoại thông báo cho hai người bạn biết và bỏ trốn.
 
Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Mỹ Tho đã truy bắt suốt đêm đến sáng hôm sau đã bắt được hung thủ.