Ngựa quen đường cũ

Bị UBND TPHCM trục xuất khỏi TP về cư trú ở Thái Bình, từ năm 1992 Thích Quảng Độ quay lại TPHCM cư trú ở Thanh Minh Thiền Viện (90 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận) và liên tục tiến hành các hoạt động chống đối Nhà nước

Từ năm 1992, Thích Quảng Độ nhân danh “tổng thư ký Viện Hóa đạo” của cái gọi là “Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất” (GHPGVNTN - tổ chức tôn giáo không còn tồn tại kể từ năm 1981, về mặt lịch sử cũng như pháp lý) chỉ đạo tay chân tiến hành tuyên truyền, lôi kéo, kích động tăng ni, phật tử chống lại đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Bức điện khẩn cấp

Cuối tháng 10-1994, các tỉnh miền Tây Nam Bộ bị lũ lụt tàn phá. Lợi dụng thiên tai xảy ra cho đồng bào, Thích Quảng Độ đã chỉ đạo một số tay chân tổ chức “cứu trợ”. Các đối tượng này đã tập hợp khoảng 150 tăng ni, phật tử và có cả các phần tử xấu, giăng khẩu hiệu, giương biểu ngữ mang danh “GHPGVNTN” rầm rộ kéo xuống miền Tây Nam Bộ. Chuyến “cứu trợ” bất thành vì cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn.

Sau này khi bị Công an TPHCM bắt tạm giam (tháng 1-1995), Thích Quảng Độ thú nhận: “Mục đích của việc tổ chức đi cứu trợ là phục hồi hoạt động của GHPGVNTN. Đây là dịp rất tốt để cho quần chúng, tăng ni cả nước biết GHPGVNTN đã phục hồi và đang hoạt động trở lại”.

ngày 6-11-1994, khi chuyến “cứu trợ” bất thành, một số tay chân đã dựng chuyện vu cáo chính quyền báo cho Thích Quảng Độ, ông ta đã lập tức viết bức “điện khẩn cấp” gởi ra nước ngoài, khẩn cầu các cơ quan nhân quyền quốc tế và Phật giáo hải ngoại can thiệp. Tại nơi tạm giam, Thích Quảng Độ tỏ ra thành khẩn: “Tôi thấy rằng khi không biết rõ sự việc, nghe một chiều mà tôi đã viết tin gởi ra nước ngoài với nội dung không đúng sự thật là hành động sai trái”.

Lại “thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải”!

Đầu năm 1992, Thích Quảng Độ phát tán “Bản nhận định” xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng. Tại trại tạm giam năm 1995, Thích Quảng Độ lại “thành khẩn nhận tội”: “Bản nhận định do tôi viết ra đã dựa trên thông tin của báo, đài địch, của những phần tử xấu, bất mãn... nên có tác hại xấu trong nhân dân, gây chia rẽ giữa nhân dân với chính quyền, làm giảm sút lòng tin giữa phật tử với Giáo hội Phật giáo VN, có hại đến uy tín của Đảng... Tôi nhận thức việc làm của mình là sai trái”.

img
Lời cam kết của Thích Quảng Độ

Thích Quảng Độ còn trực tiếp chỉ đạo Thích Không Tánh, Nhật Thường, Đồng Ngọc... lợi dụng một số đoàn khách nước ngoài đến VN để tiếp cận đưa các văn thư, kiến nghị nhờ họ chuyển cho các cá nhân, tổ chức nhân quyền quốc tế và Liên Hiệp Quốc, nhờ can thiệp, gây sức ép với nhà nước ta hòng phục hồi hoạt động của “GHPHVNTN”.

Tại trại tạm giam năm 1995, khi cán bộ điều tra Công an TPHCM hỏi: “Ông tự nhận xét về hành vi, việc làm của mình trong thời gian qua”, Thích Quảng Độ vẫn lặp lại điệp khúc “thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cải” như lần bị bắt giữ năm 1977. Ông ta cam đoan: “Tôi đã nhận thức được việc làm của mình thời gian qua là vi phạm pháp luật. Nếu được khoan hồng, tôi xin từ bỏ hoàn toàn việc GHPGVNTN để chuyên tâm vào việc dịch kinh sách có ích”.

Thích Quảng độ còn cam kết: “Tôi sẽ vĩnh viễn chấm dứt mọi sự liên hệ cũng như những hành động có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. Tôi sẽ tìm một nơi yên tĩnh xa TP để dành hết thời giờ và năng lực còn lại để tiếp tục việc dịch kinh sách”.

Vẫn chứng nào tật đó

Tháng 8-1995, TAND TPHCM đã xét xử, tuyên phạt Thích Quảng Độ 5 năm tù giam về tội phá hoại chính sách đại đoàn kết và lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, 5 năm quản chế. Nhân dịp Quốc khánh 2-9-1998, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho Thích Quảng Độ, do ông ta biết ăn năn, hối cải, có thành tích cải tạo tốt.

Thế nhưng, Thích Quảng Độ vẫn chứng nào tật đó, quên ngay những lời cam kết. Ngày 28-6-2003, một ngày sau khi được TAND quận Phú Nhuận có quyết định miễn chấp hành hình phạt quản chế còn lại, Thích Quảng Độ lập tức liên lạc với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, lên tiếng yêu sách 3 điểm của “GHPGVNTN”, trong đó có việc đòi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của “GHPGVNTN”, tổ chức mà ông ta từng cam đoan “xin từ bỏ hoàn toàn”. Cũng từ khi được trả tự do về cư trú tại Thanh Minh Thiền Viện, Thích Quảng Độ cùng một số đối tượng chống đối khác, được sự hậu thuẫn của một số cá nhân, tổ chức phản động lưu vong ở hải ngoại, đã liên tục công khai thách thức chống chính quyền và pháp luật.

Qua những hành động có chủ đích ấy, Thích Quảng Độ ngày càng để lộ chân tướng một kẻ phản động đội lốt tu hành.

Lợi dụng cứu trợ để kích động

Mới đây, ngày 17-8, đích thân Thích Quảng Độ đã đi phát tiền “cứu trợ” cho những người khiếu kiện từ một số tỉnh, TP phía Nam tụ tập về TPHCM. Ông ta trực tiếp cầm loa tay kích động họ gây rối an ninh trật tự. Tiếp đó, ngày 23-8, cũng chính Thích Quảng Độ là người cử Thích Không Tánh cầm 300 triệu đồng ra Hà Nội để mua chuộc, kích động người khiếu kiện biểu tình chống chính quyền tại số 110 Cầu Giấy.