Người đàn ông bị đâm chết trước cửa hàng lúc rạng sáng

(NLĐO)- Sáng nay (12-9), người dân trên đường C2 (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) hoảng hốt khi phát hiện một người đàn ông nằm gục chết trước cửa hàng bán hoa quả.

 

Cửa hàng rau quả, nơi phát hiện thi thể anh Thiện với vết đâm trước ngực

Nơi phát hiện nạn nhân với vết đâm trên ngực

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Thiện (SN 1983, quê tỉnh Ninh Bình, hiện tạm trú quận Tân Phú).

Thông tin tại hiện trường cho biết khoảng 4 giờ sáng nay, một người đàn ông chạy xe máy đến giao hàng cho cửa hàng bán hoa quả, nơi anh Thiện làm việc thường ngày. Vừa tới nơi, người giao hàng tá hỏa khi thấy anh Thiện nằm gục trên vũng máu trước cửa hàng. Người này liền hô hoán, nhiều người chạy đến thì phát hiện anh Thiện đã tử vong với vết đâm trước ngực.

Thi thể nạn nhân được chuyển đi bằng xe cứu thương

Xe cứu thương chuyển thi thể nạn nhân

Nhiều người có mặt nhanh chóng gọi điện báo cho công an địa phương. Sau đó, lực lượng công an phường Tây Thạnh, Công an quận Tân Phú cùng dân phòng có mặt phong tỏa hiện trường. Phòng nghiệp vụ Công an TP HCM, VKSND TP phối hợp với Công an quận Tân Phú ghi nhận vụ việc và lấy lời khai của các nhân chứng.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây kéo gần hiện trường.

Đối diện hiện trường xảy ra án mạng, lực lượng chức năng phát hiện một cây kéo
Đối diện hiện trường xảy ra án mạng, lực lượng chức năng phát hiện một cây kéo

Được biết, anh Thiện đã có vợ ở quê. Anh phụ buôn bán tại cửa hàng bán rau, trái cây và hoa của vợ chồng người anh. Sáng nay, người anh đi lấy hàng sớm, anh Thiện ở nhà một mình để dọn hàng thì xảy ra vụ việc.