Nhậu say, đâm chết anh ruột

(NLĐ)- Sáng 4-10, anh Bùi Văn Phải (SN 1980, ngụ phường Phước Thới, quận Ô Môn- TP Cần Thơ) đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau khi bị 2 vết dao đâm của chính em ruột mình là Bùi Văn Muôn (SN 1982).

Vào khoảng 20 giờ ngày 3-10, Muôn đi nhậu về đạp vào cửa nhà mình cùng với những lời lẽ khó chịu. Thấy vậy, anh Phải ra khuyên can và xảy ra cự cãi. Lập tức, Muôn chạy vào nhà lấy dao ra đâm anh ruột mình 2 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trong lúc người nhà đưa anh Phải đi cấp cứu thì Muôn đã bỏ trốn.