Nhậu "tê", chặn xe đánh người
(NLĐO) - Sau khi đánh nạn nhân bầm dập để... giải khuây, 3 côn đồ ma men còn dùng bình gas loại 25 kg quăng vào người nạn nhân rồi mới chịu bỏ đi.
Khoảng 21 giờ ngày 29-8, anh Hoàng Ngọc Kiểm (SN 1968, ngụ ấp 2, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển xe tải BKS 60S-0320 chở tràm lưu thông trên tỉnh lộ Mỹ Xuân – Hòa Bình.

Đào Văn Trọng tại cơ quan công an
Khi vừa đến địa phận xã Bình Giã, huyện Châu Đức thì bất ngờ bị ba người dùng gạch đá ném liên tục làm vỡ kính chắn gió và kính cửa ca bin.
Chưa hiểu chuyện gì, anh Kiểm vừa bước xuống xe thì lại tiếp tục bị ném gạch, đá tới tấp.
Mặc dù đã bỏ chạy hơn 200 m, nhưng nhóm người này tiếp tục đuổi theo dùng tuýp sắt, gạch đá đánh anh.

Chiếc xe tải anh Kiểm điều khiển bị ném đá vỡ kính
Thấy anh Kiểm đã nằm bất động dưới đất, một trong các đối tượng bê luôn bình gas loại 25 kg quăng vào người nạn nhân rồi mới chịu bỏ đi.
Trong lúc bỏ đi, 1 trong 3 tên là Đào Văn Trọng (SN 1995) bị người dân vây bắt giải giao cho công an địa phương.
Tại đây, Trọng khai đã cùng Đào Văn Hiếu (SN 1994) và 1 đối tượng khác tên Tí Nị (trú xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) chặn xe đánh anh Kiểm. Lý do đánh là nhậu “tê” rồi hò nhau đánh người giải khuây.

Anh Kiểm vô bị đánh bầm dập chỉ vì những phút giải khuây độc ác của 3 tên côn đồn
Tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức, anh Kiểm đã được các bác sĩ khâu tổng cộng 15 mũi, sau đó phải chuyển đi bệnh viện tuyến trên do bị nhiều vết thương nặng ở phần đầu.