Nhậu từ sáng tới trưa rồi giết người

(NLĐO) - Mẹ bị cáo cho biết: “Từ năm 25 tuổi đến giờ chưa ngày nào nó không nhậu. Tờ mờ 4 giờ sáng đã nhậu, nhậu riết...”


Trong phiên xử sơ thẩm ngày 25-4, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hà Văn Đẩu (SN 1957) tù chung thân về tội “Giết người”.
 
img
Hà Văn Đẩu nghe tuyên án

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ ngày 20-6-2011, Hà Văn Đẩu cùng uống rượu với anh N.P.H và anh M. tại nhà riêng ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn-TPHCM.

Đến 7 giờ cùng ngày, anh Hồ Ngọc Quý (tự Hiệp, 51 tuổi) đi ngang qua nên anh H. kêu vào tham gia.

Hai tiếng sau, anh H. và M. về trước, Đẩu và anh Quý tiếp tục “say sưa”.

Đến 11 giờ cùng ngày, Đẩu kêu anh Quý về nhưng anh Quý không chịu, dẫn đến cãi vã và thách thức đánh nhau.

Trong cơn tức giận, lại có hơi men nên Đẩu đã lấy con dao Thái Lan đâm một nhát làm nạn nhân ngã xuống.

Lúc này, chị N.T.H.N là hàng xóm, nhìn thấy nên gọi điện báo công an xã. Anh Quý được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.