Những tiếng còi xe... quái dị

Đôn dên, xoáy nòng, móc pô đối với dân chơi xe nay đã không còn là mốt nữa. Giờ đây, tùy theo giá trị của xe mà chủ nhân của nó sẽ có những cách làm điệu riêng cho “con ngựa chiến” của mình.

Một trong những cách mà giới trẻ ăn chơi hiện nay thường làm là gắn vào xe những chiếc còi mang âm thanh rùng rợn của những con thú

Tiếng còi mang âm thanh của... thú

Đang đi trên đường Cộng Hòa, chúng tôi giật bắn mình khi sau lưng phát ra âm thanh ghê rợn: tiếng rống của bò. Sau khi tấp vào sát lề đường, chúng tôi mới định thần trở lại và phát hiện đó là âm thanh phát ra từ chiếc kèn xe Attila đi đằng sau. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của người đi đường, hai chàng thanh niên tóc nhuộm vàng hoe cười khoái chí rồi tăng ga phóng thật nhanh. Cũng gây “sốc” cho người đi đường như thế là âm thanh phát ra tử chiếc Nouvo màu đỏ do hai cậu nhóc cưỡi trên đường Lý Tự Trọng. Khi dừng đèn đỏ ở ngã tư Lý Tự Trọng - Nguyễn Trung Trực, hai cậu nhóc này hứng chí bấm còi và rú ga chạy thật nhanh. Tiếng còi mang âm thanh chết chóc của một vụ va quẹt xe làm cho mấy người phụ nữ chạy xe trên đường giật bắn mình. Khi bình tĩnh lại, họ chỉ nhìn thấy tháng dáng hai cậu nhóc mờ nhạt ở phía xa.

Dán đề can xe với những hình thù quái dị một thời đã trở thành cơn sốt nhưng hiện nay nó không làm người đi đường chú ý bằng những tiếng còi lạ phát ra những âm thanh quái dị. Còi hơi đã có lúc trở thành mốt của giới chơi xe sành điệu vì giá cả của nó thuộc vào hàng đắt nhất. Một cái còi hơi 2 cây cách đây vài năm ngót ngút 300.000, 3 cây cũng khoảng 500.000, 5 cây khoảng 800.000 nên chỉ những dân đua xe mới hay gắn loại này. Còi hơi có ưu điểm kêu rất to, loại 5 cây chỉ cần nhấn một cái sẽ phát ra 5 tiếng kêu. Gắn loại 2 cây thì tiếng kêu không đủ lớn, 5 cây thì quá mắc lại khó khăn khi lắp ráp. Chính điều đó làm mất đi sự độc tôn của còi hơi trong thời gian gần đây. Nó nhường vị trí lại cho những loại còi mới với ưu điểm mà dân chơi mong đợi. Đó chính là còi với tiếng kêu ghê sợ như ngựa hí, chó sủa, heo kêu, bò rống, em bé khóc, còi xe cảnh sát... Giá cả của những loại còi này không đắt, không phải kén xe, kén túi tiền của chủ xe như loại còi hơi trước đây. Từ 60.000 đến 80.000 đồng là có thể sở hữu một chiếc còi với nhưng âm thanh như ngựa hí, bò rống... Còi được nối với bình ắc-quy trong xe sau đó đấu chung với công tắc sẵn có của kèn xe. Nếu cẩn thận, lâu lâu mới sử dụng thì có thể mua thêm một công tắc mới với giá khoảng 5.000 đồng. Thế là chỉ cần tốn 100.000 đồng kể cả công lắp đặt những anh chàng choai choai có thể nhận được ánh mắt kinh ngạc của người đi đường mỗi khi bóp còi. Mỗi tiếng còi có đặc trưng riêng. Nhưng tiếng còi heo là loại đắt nhất, khoảng 300.000 đến 350.000 đồng một bộ, chưa tính công lắp ráp. Còi heo có âm thanh phát ra rất to lại có kích thước lớn nên chỉ những xe tay ga mới có thể gắn loại này. Hiện nay những loại còi mang âm thanh của những con thú là lạ nhất, gây sự chú ý nhiều nhất. Ngoài ra, còi xe cảnh sát, còi xe cứu hỏa, còi xe cấp cứu cũng rất được ưa chuộng. Các cô cậu choai choai, thường hay gắn loại còi này để "khè" nhau và cười thích thú khi thấy người đi đường vội vàng né sang một bên mỗi khi chúng bấm còi. Đặc biệt âm thanh ghê sợ nhất có lẽ là tiếng xe tải rít trên mặt đường phát ra từ những chiếc còi được gắn ở xe phân khối lớn. Tiếng còi này làm cho người đi đường cảm thấy như có xe tải lớn đang thắng gấp ở phía sau. Nếu người nào tay lái yếu giật mình lạc tay lái thì có thể té ngã bất cứ lúc nào khi nghe thấy tiếng còi này.

Cần có biện pháp xử lý!

Còi hơi đã có từ nhiều năm trước, còn còi thú và những âm thanh lạ xuất hiện trên thị trường chỉ vài tháng nay. Những tiếng còi mang âm thanh thú vật này có thể mua ở bất cứ một cửa hàng bán phụ tùng xe gắn máy nào. Nhưng tập trung nhiều nhất là ở khu chợ Tân Thành (Q.5), đường Ký Con, đường Nguyễn Trung Trực... Theo chân Hùng “béo” - chủ một tiệm sửa xe trên đường T.Q.T - đến chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành, chúng tôi nhận được lời mời mọc của rất nhiều cửa hàng bởi Hùng “béo" là một trong những chủ tiệm sửa xe tay ga có tiếng. Sau khi dạo qua nhiều cửa hàng, ở đâu cũng có còi thú, Hùng "béo" dắt chúng tôi tới tiệm quen. Theo lời giới thiệu của chị T. - chủ cửa hàng - thì những còi như trên là loại hàng được nhập linh kiện tử Đài Loan, ráp tại Việt Nam. Nhưng những gì chúng tôi chứng kiến khi vào tiệm này để mua còi thì khác hẳn. Chỉ với cây hàn, 1 cuộn dây chì và vài phụ liệu khác, chị T. vừa quảng cáo công năng của những chiếc còi với chúng tôi, vừa hoàn tất công đoạn cuối cùng để tạo một chiếc còi hoàn chỉnh, đóng gói và đem bán trên thị trường. Cửa hàng của chị T. bán không có bảo hành, độ bền tùy theo người sử dụng nhiều hay ít mà thậm chí cho biết, dạo gần đây còi thú bán rất chạy, đặc biệt khách ở các tỉnh lân cận cũng lên mua hàng này về bán khiến chị “chế tạo" không đủ để bán.

Thú chơi còi thú bùng nổ trong giới trẻ cũng đồng nghĩa với việc gây nguy hiểm cho người đi đường và làm mất an ninh trật tự nơi công cộng. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng này để đem lại sự bình yên cho người dân khi lưu thông trên đường phố.