Những vụ án gây căm phẫn
Chỉ trong thời gian ngắn (cuối năm 2007 đến đầu năm 2008), hàng loạt vụ trọng án đã xảy ra tại TPHCM khiến nhiều người chết, hoặc tàn tật trọn đời, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân
Từ ngày 8 đến 10-4, tại TPHCM, người dân phát hiện 3 xác người, nghi bị giết. Cụ thể, nạn nhân thứ nhất là anh Trần Mẫn Huy (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh), chết trong tình trạng bị treo trên trần nhà, chân tay bị trói, cổ bị thắt dây nịt. Người thứ hai là ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1961, ngụ phường 17, quận Bình Thạnh), nghi bị giết rồi ném xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Án mạng còn lại xảy ra tại huyện Bình Chánh. Nạn nhân là một thanh niên chưa rõ tung tích. Trước đó, ở TPHCM cũng xảy ra nhiều vụ trọng án khác.
Cháu giết chú vì ghen
Tháng 11-2007, một vụ án mạng mang nhiều yếu tố riêng tư xảy ra tại quận Thủ Đức. Nạn nhân là ông T.C.T, bị giết với nhiều vết dao đâm trên người, trên cổ ngay tại nhà riêng. Theo điều tra của công an, ông T.C.T không mất tài sản gì, cũng không có mâu thuẫn nào nghiêm trọng tới mức bị giết hại. Ít ngày sau, hung thủ giết ông T. ra đầu thú. Từ đây, nguyên nhân cái chết của ông T.C.T được làm rõ: Hung thủ và nạn nhân là chú cháu. Dù đã có vợ con, nhưng cháu ông T. lại thích... các chàng trai khác chứ không quan tâm tới vợ. Biết chuyện, ông T.C.T ra sức khuyên can cháu nhưng không được. Ông T. bèn tìm tới “bạn tình” của cháu để đề nghị không quan hệ với cháu ông nữa. Qua nhiều lần được thuyết phục, “bạn tình” kia dần tránh xa cháu ông T. Thấy “bạn tình” từ chối quan hệ, lại biết ông T.C.T hay tới lui chỗ “bạn tình” của mình, cháu ông T. nảy sinh ghen tuông. Vào một buổi trưa nóng bức, đứa cháu đã mang một con dao tới nhà ông T.C.T ra tay, khiến ông T.C.T mất mạng.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Từ trái sang, từ trên xuống: Dương Ngọc Hiền, Quách Ngọc Cẩm Tú, Trần Ngọc Thúy, Võ Thị Phương Ngọc - bốn hung thủ gây ra vụ giết tài xế taxi, cướp tài sản tại Q.3-TPHCM |
Một vụ án khác mà Báo NLĐ đã nhiều lần đề cập. Đó là vụ một gia đình ở quận Bình Thạnh nhiều lần bị tạt axít. Trong năm 2007, gia đình bà Huỳnh Thị Kiều Nga bị tạt axít tới 3 lần, hậu quả là người thân của bà bị thương, riêng bà gánh chịu hậu quả nặng nề nhất: Khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn, hỏng một mắt; cuộc sống gia đình ngày càng suy sụp... Nghi can số một trong vụ án là một thanh niên (đang là sinh viên) yêu con gái bà Nga nhưng không được đáp lại. Kẻ thủ ác nay vẫn còn ngoài vòng pháp luật.
Điên cuồng vì tiền
Băng cướp do Huỳnh Văn Hòa (còn gọi là Lâm, SN 1969, ngụ tại quận Bình Thạnh) cầm đầu đã gây kinh hoàng suốt hơn 2 năm trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận. Từ năm 2004-2007, băng cướp này gây ra 11 vụ giết người, cướp tài sản, trộm cắp và nhiều hành vi tội phạm khác. Điển hình là các vụ dùng súng bắn chết ông Thái Hỷ Chen tại huyện Bình Chánh để cướp hơn 200 triệu đồng với thủ đoạn vô cùng lạnh lùng, tàn ác. Sau một thời gian theo dõi “quy luật” thu tiền, chuyển tiền của ông Chen, chúng ra tay cướp của. Bị ông Chen chống cự, một tên rút khẩu K54 ra, nhắm người ông Chen bóp cò. Sinh mạng của ông Chen bị tước đoạt sau hai tiếng nổ kinh hoàng.
Một vụ giết người, cướp xe Dylan cũng do băng Huỳnh Văn Hòa gây ra tại quận 5. Nạn nhân là anh Đoàn Hùng Cường, bị bắn ngay trước cổng Bệnh viện Nguyễn Trãi giữa lúc đông người qua lại.
Ngoài ra, còn hàng loạt vụ án nghiêm trọng khác như vụ dùng súng cướp tiệm vàng (đối diện công an phường) ở quận 5, tới nay chưa tìm ra hung thủ. Vụ giết tài xế taxi cướp tài sản tại đường Bàn Cờ, quận 3 do 4 cô gái lang thang là dân đồng tính gây ra. Gần đây hơn, vụ giết chết chủ tiệm cầm đồ Ba Sơn tại quận Gò Vấp, hung thủ là hai thanh niên trẻ, chưa hề phạm tội. Chỉ vì ham chơi, lười lao động nhưng thích có nhiều tiền, chúng đã tước đoạt sinh mạng của một con người, cướp đi 10 triệu đồng...
Không để cái ác lộng hành Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài đã phát biểu như trên tại buổi họp khen thưởng thành tích xuất sắc của Đội Hình sự đặc nhiệm (HSĐN) Công an TPHCM và Tổ HSĐN Công an quận Tân Bình vào chiều 14-4 tại trụ sở Công an TPHCM. “Dù TP còn nhiều thứ chưa tốt, nhưng chúng ta không thể để cái ác lộng hành.
Chiến công của Công an TPHCM (trong thời gian ngắn phá được băng cướp chém người) đã làm nức lòng người dân TP” - Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài nhấn mạnh. Cũng tại buổi họp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài đã tặng bằng khen và 20 triệu đồng cho Đội HSĐN Công an TPHCM, 10 triệu đồng cho Tổ HSĐN Công an quận Tân Bình về thành tích phá án nói trên. |