Nữ phó giám đốc đánh thuốc mê cướp của

Tuy là Phó giám đốc Công ty bảo vệ Tây Cửu Long chi nhánh Cần Thơ, nhưng hàng ngày Nguyễn Thị Bé đều rà xe máy tìm kiếm “con mồi”. Sau khi lừa nạn nhân vào nhà trọ với chiêu quan hệ tình dục, Bé đánh thuốc mê và cướp “sạch sẽ”.

Chiều 23-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Bé (tự Phượng, 51 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều), Phó giám đốc Công ty bảo vệ Tây Cửu Long chi nhánh Cần Thơ, về hành vi “Cướp tài sản”.
 
Bé khai do không có tiền tiêu xài nên hàng ngày thường dùng xe máy chạy lòng vòng các bệnh viện, bến xe, chợ… ở trung tâm quận Ninh Kiều tìm kiếm các “con mồi” trên 50 tuổi, gạ gẫm vào nhà trọ.
  
img
Nguyễn Thị Bé đã cướp đoạt 150 triệu đồng với cùng một chiêu lừa. Ảnh: cand.com.vn
 
Tại đây, lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở, Bé cho thuốc mê vào bia và dụ nạn nhân uống. Sau khi nạn nhân bất tỉnh, Bé cướp tài sản rồi bỏ trốn.
 
Sau nhiều ngày theo dõi, khoảng 14 giờ ngày 22-10, ban chuyên án đã bất ngờ ập vào nhà trọ Phú Thành (quận Ninh Kiều), bắt quả tang Nguyễn Thị Bé đang phạm tội. Nạn nhân là anh N.V.N (ngụ Hậu Giang) được đưa đi cấp cứu tại Bênh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng hôn mê.
 
Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ hơn 2, 2 triệu đồng; 10 nhẫn vàng, dây chuyền, đôi bông tai; 4 điện thoại di động; 2 lọ thuốc bên trong có 45 viên thuốc dạng nén màu trắng, 1 roi điện…
 
Tại cơ quan điều tra, Bé khai nhận đã thực hiện thành công 20 vụ cướp tại Cần Thơ và Hậu Giang bằng thủ đoạn trên, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 150 triệu đồng.