Phá rừng để…trồng rừng, chỉ 2 người bị khởi tố?

(NLĐO)- Ngày 10-12, công an huyện Ninh Hòa cho biết, CSĐT – công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Giám đốc và ông Phan Văn Vượng – Phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thương mại- Dịch vụ Vạn Phước (436 Lê Hồng Phong, Nha Trang) về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

img
Rừng tự nhiên ở Bến Lễ bị biến thành đất trống


Theo điều tra, ngày 22-2-2008, Vạn Phước có văn bản gửi UBND huyện Ninh Hòa, xin được giao đất để đầu tư trồng và chăm sóc rừng ở khu vực Bến Lễ, xã Ninh Tây, được Chủ tịch huyện Võ Tấn Thái cấp tốc bút phê.

 Ngày 11-3-2008, huyện có đoàn đi thực địa, báo cáo lên trên sai sự thật: “hiện trạng đất cây bụi lưa thưa, chủ yếu tranh, đế, đất trống”.

Ngày 24-3-2008, huyện có công văn gửi UBND tỉnh, các sở TNMT, KHĐT, NN&PTNT đề nghị hướng dẫn Vạn Phước lập thủ tục dự án đầu tư.
Tiếp đó, đoàn đại diện sở KHĐT, TNMT, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, Xí nghiệp điều tra thiết kế cũng đi thực địa.
 
Xí nghiệp Điều tra thiết kế lâm nông nghiệp Khánh Hòa – đơn vị thiết kế dự án cũng ghi “nhầm”, trên sơ đồ dự án, rừng tự nhiên phòng hộ đầu nguồn tái sinh ở đây thành “đất trống, tranh, đế, cây bụi…”. 

img
Gỗ ngoài khu vực khoanh cho Vạn Phước cũng bị “tận thu”

Dù chưa có ý kiến của sở NN&PTNT như quy định, tân GĐ sở KHĐT Võ Tấn Thái vẫn trình UBND tỉnh cấp GCN đầu tư cho Vạn Phước, với diện tích 221 ha.

Trước đó, chưa có quyết định cho phép đầu tư của tỉnh, chưa có quyết định giao đất, ngày 5-8-2008, huyện vẫn có văn bản đồng ý cho Vạn Phước triển khai dự án.  Được “bật đèn xanh”, Vạn Phước cho người và phương tiện cơ giới vào Bến Lễ, ồ ạt cưa cây, xẻ ván, “tận thu” gỗ.
 
Bức xúc rừng đầu nguồn, từng là chiến khu xưa, bị tàn phá không thương tiếc, nhiều người dân ở địa bàn tố cáo các quan chức tiếp tay Vạn Phước uy hiếp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân (chủ yếu là dân tộc ít người), xâm hại di tích kháng chiến. Chủ tịch tỉnh yêu cầu điều tra, làm rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, 4,89 ha rừng ở đây đã biến thành đồi trọc.